Hiếm có nhân vật nào trong thế giới bóng đá gây nhiều tranh cãi như Di Canio. Tôi còn nhớ ông lắm, trận đầu tiên tôi xem ông thi đấu chính là trận Sheffield Wednesday gặp Arsenal vào tháng 9 năm 1998 và tôi đặc biệt nhớ như in tình huống ông đẩy trọng tài Paul Alcock ngã dúi dụi sau khi bị ông ấy rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân. Vì hành vi này, ông bị treo giò 11 trận, cuối cùng đã bị Sheffield Wednesday sa thải không lâu sau đó.
Nhưng những án phạt như cơm bữa dành cho Paolo Di Canio đâu khiến cho ông “chừa”. Việc ông cãi nhau với cầu thủ, trọng tài trên sân, tẩn đồng đội đã là những chuyện như cơm bữa. Chính những tính cách ngông cuồng của mình, cộng với những scandan trong quá khứ đã ngăn cản ông trở thành một cầu thủ lớn. Nhưng với bản thân tôi, với những gì tôi được xem ông thi đấu trong quá khứ trong màu áo các CLB Juventus, AC Milan, Lazio, West Ham United và Celtic thì phải công nhận rằng ông là một cầu thủ “rất đặc biệt và tài năng”. Đặc biệt khi ông thi đấu cho West Ham United tại giải NHA, tôi rất thích những pha solo đầy ngẫu hứng của 1, 2 cầu thủ đội bạn rồi ghi bàn ông qua.
Đọc cái tin Paolo Di Canio được bổ nhiệm làm HLV CLB Sunderland tôi cũng thấy làm bất ngờ. Không ngờ một con người tính tình ngỗ ngược đầy hung bạo như ông lại có ngày trở thành HLV. Nhưng với những gì ông làm được cho Mèo đen Sunderland sau 3 trận cầm quân thì ông đã làm tôi và mọi người kinh ngạc.
Và đêm 7.4, ông đã có màn ra mắt... khá thất vọng, khi Sunderland đã để thua ngược Chelsea 1-2 ngay tại Stamford Bridge. Thất bại này đã khiến "Mèo đen" càng tiến sát bờ vực rớt hạng hơn bao giờ hết. Ấy vậy mà Di Canio đánh giá đó là trận đấu "xem được" và màn trình diễn của các học trò mới là "có tín hiệu sáng sủa". Sau trận đấu ống đã phát biểu: "Đáng lý ra Sunderland mới là đội thắng ngược. Chúng tôi đã chơi tốt hơn họ và cả sân vận động Stamford Bridge đã run sợ chúng tôi...".
![]() |
| Cơn gió lạ Paolo Di Canio. Ảnh: Internet. |
Có lẽ những lời phát biểu đầy tính tích cực này của Paolo Di Canio đã trở thành liều doping tinh thần dành cho các cầu thủ khiến họ thi đấu hăng say và tích cực hơn giúp cho Mèo đen có 2 trận thắng liên tiếp sau đó trước Newcastle và Everton. Điểm đặc biệt dễ nhận thấy ở Mèo đen chính là lối chơi chặt chẽ, phản công rất sắc nét và nguy hiểm. Không biết có phải do ông mát tay hay không mà S.Sessengon lại tự nhiên thi đấu cực hay, như lên đồng và là nhân tố chính trong 2 chiến thắng liên tiếp của Sunderland.
Tôi không có cơ hội được xem toàn trận Derby vùng đông bắc nước Anh với Newcastle nhưng đã xem lại trận này trong phần tổng hợp giải NHA mỗi tối thứ 2. Chứng kiến những pha ăn mừng bàn thắng của Paolo Di Canio trong bộ đồ vest lịch lãm mà tôi phát phì cười. Ông ăn mừng bàn thắng hệt như một đứa trẻ: nhảy cẫng vung hai tay đấm lên trời lên trời và hét vang, trượt dài trên sân cỏ, lao ra ôm chầm lấy các cầu thủ mỗi khi họ ghi bàn. Hệt như ông đang thi đấu cùng họ trên sân vậy. Đặc biệt pha trượt cỏ của Di Canio sau bàn thắng của Sunderland làm tất cả nhớ lại tình huống Mourinho ăn mừng chiến thắng trước Man City của Real Madrid. Sự hứng khởi của Sunderland trên sân, có thể nói, nhờ phần lớn khả năng truyền lửa của Di Canio ngoài đường piste. Đây là trận thắng đầu tiên với tư cách HLV một đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh của ông, nên dễ hiểu vì sao, ông vui mừng đến thế.
Di Canio mô tả trải nghiệm của trận derby là điều thật đẹp đẽ, nhưng đã yêu cầu các CĐV sau này hãy dành lời ca ngợi cho các cầu thủ, thay vì hát về ông. “Tôi hiểu họ thích HLV mới, nhưng chính các cầu thủ mới là những người làm việc cật lực. Họ là những chiến binh ngày hôm nay. Mối kình địch đông bắc thậm chí nổi tiếng trên toàn thế giới, nên có được 3 điểm trước Newcastle ngay trên sân đối phương là điều tuyệt vời.” Với những phát biểu như thế này thì các cầu thủ không thi đấu cật lực vì ông và vì đội bóng mới là chuyện lạ.
![]() |
| Một trong những khoảnh khắc vui nhộn của “người độc nhất vô nhị” ngoài đường Piste. Ảnh: internet. |
Với 2 trận thắng liên tiếp trước 2 đối thủ cứng cựa là Everton và Newcastle, Mèo đen của Di Canio hiện có 37 điểm, đã vươn lên đứng thứ 14, cách nhóm xuống hạng 6 điểm, trong khi giải ngoại hạng Anh còn 4 vòng nữa là kết thúc. Nếu họ giành thêm được 6 điểm trong 4 trận chiến còn lại thì họ sẽ chính thức trụ hạng thành công. Xem chừng việc này cũng không phải là quá khó với Di Canio và các học trò. Xem ra việc ông phát ngôn rằng “Sunderland sẽ tiếp tục thi đấu ở hạng đấu cao nhất nước Anh" khi mới đến nhận chức không phải là một lời ba hoa bốc phét.
Rõ ràng việc Di Canio xuất hiện ở giải ngoại hạng dẫn dắt mèo đen hệt như một làn gió lạ tươi mới thổi vào xứ sương mù. Đã từ lâu sau sự ra đi của Jose Mourinho giải NH mới có một huấn luyện viên có sức cuốn hút giới truyền thông đến thế. Có thể trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ lại được nghe những màn đấu võ mồm đầy tính khiêu khích trước mỗi vòng đấu giữa Di Canio với các HLV khác đại loại kiểu như giữa Alex Fegurson vs A. Wenger hay Mourinho vs Rafael Benitez trước đây. Những phát ngôn đầy ngạo mạn chẳng giống ai của ông, những pha ăn mừng đầy tính hài hước trên sân cỏ có lẽ sẽ còn khiếp báo giới tốn nhiều giấy mực trong thời gian tới.
Những người đặc biệt và lập dị như Di Canio thường là có tài. Có nhiều cơ sở để khẳng định Di Canio sẽ giúp mèo đen trụ hạng thành công và ông sẽ trở thành HLV nổi tiếng ở giải NHA trong tương lai gần. Hãy bỏ qua những phát ngôn, hành động kỳ quặc của ông trong quá khứ. Hãy thưởng thức ông như là một cơn gió lạ ở Premier League hiện nay...
(Bạn đọc: Hải Quân)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















