Dù đã thi đấu hơn 200 trận tại Serie A trong màu áo của Napoli, nhưng trước giờ Paolo Cannavaro vẫn luôn rất mặc cảm vì cái bóng quá lớn của người anh trai, Fabio Cannavaro.
Tuy nhiên trong một phát biểu mới đây trên Rai Sport, trung vệ 31 tuổi này thừa nhận anh giờ đã tự tin hơn rất nhiều, khi ngày càng có nhiều CĐV Napoli không còn xem anh là "em trai Fabio".
"Tôi đã không còn được xem là em trai của Fabio. Đó là những gì mà người ta nói về tôi khi tôi đến đây. Tuy nhiên giờ đây tôi đã được nhìn nhận với một vai trò độc lập, đội trưởng của Napoli."
Bên cạnh đó, hướng về trận đấu với Inter vào cuối tuần này, Cannavaro cũng cho biết: "Người ta cho rằng chúng tôi là đối thủ hàng đầu của Juventus trong cuộc đua năm nay, nhưng tôi nghĩ Inter mới là đội bóng như thế. Chúng tôi cần phải hết sức cảnh giác trước sức mạnh của họ. HLV Mazzarri đang làm mọi điều để giúp đội bóng, và đội bóng cũng sẽ làm mọi điều để giúp lại ông ấy."
![]() |
| Paolo Cannavaro. Ảnh: Internet. |
Tuy nhiên trong một phát biểu mới đây trên Rai Sport, trung vệ 31 tuổi này thừa nhận anh giờ đã tự tin hơn rất nhiều, khi ngày càng có nhiều CĐV Napoli không còn xem anh là "em trai Fabio".
"Tôi đã không còn được xem là em trai của Fabio. Đó là những gì mà người ta nói về tôi khi tôi đến đây. Tuy nhiên giờ đây tôi đã được nhìn nhận với một vai trò độc lập, đội trưởng của Napoli."
Bên cạnh đó, hướng về trận đấu với Inter vào cuối tuần này, Cannavaro cũng cho biết: "Người ta cho rằng chúng tôi là đối thủ hàng đầu của Juventus trong cuộc đua năm nay, nhưng tôi nghĩ Inter mới là đội bóng như thế. Chúng tôi cần phải hết sức cảnh giác trước sức mạnh của họ. HLV Mazzarri đang làm mọi điều để giúp đội bóng, và đội bóng cũng sẽ làm mọi điều để giúp lại ông ấy."
Xú |
00:00 30/11/-0001















