Trước Wolves, Cole Palmer đã có màn trình diễn chói sáng tại sân Molineux khi lập hat-trick chỉ trong 38 phút, giúp Chelsea giành chiến thắng 3-1. 3 điểm này không chỉ giúp The Blues quên đi nỗi buồn bị Arsenal loại khỏi Cúp Liên đoàn hồi giữa tuần, mà còn thắp lại hy vọng trong cuộc đua giành vé dự Champions League.
Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý không chỉ nằm ở các bàn thắng mà còn ở cách Palmer ăn mừng. Thời gian gần đây, truyền thông Anh rộ lên tin đồn tiền vệ sinh năm 2002 cảm thấy "bất ổn" với cuộc sống tại London. Các báo cáo cho rằng cựu sao Manchester City nhớ nhà, gặp khó khăn trong việc duy trì tâm lý tích cực và muốn quay trở lại miền Bắc nước Anh.
Thậm chí, Manchester United, đội bóng yêu thích thuở nhỏ của Palmer, được cho là đang lên kế hoạch "giải cứu" anh vào mùa hè tới.
Ngay sau khi ghi bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền, Palmer đã chạy về phía khán đài của các cổ động viên Chelsea và thực hiện động tác đưa hai tay lên bịt chặt tai. Hành động này được hiểu là thông điệp mạnh mẽ về việc số 10 The Blues đang "bỏ ngoài tai" mọi lời đồn đại vô căn cứ từ bên ngoài.
Chưa dừng lại ở đó, Palmer còn chỉ tay về phía người hâm mộ đội khách và hô hào đầy nhiệt huyết trước khi quay trở lại vòng tròn trung tâm. Động thái này như một lời khẳng định lòng trung thành tuyệt đối của anh với Chelsea, đồng thời giải tỏa áp lực cho chính bản thân sau giai đoạn chỉ ghi được 2 bàn từ bóng sống kể từ tháng 1/2025.
Nếu độc giả quan tâm lịch sử Ngoại hạng Anh, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Ngoại hạng Anh: Hành trình "lột xác" từ khủng hoảng thập niên 90 đến giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.











