Thất bại cay đắng 1-2 trước Wolves tại Ngoại hạng Anh đã đẩy Liverpool vào tình thế khó khăn. Dù Mohamed Salah gỡ hòa ở phút 83, bàn thắng quyết định của Andre trong thời gian bù giờ khiến "The Kop" trắng tay rời sân Molineux.
Kết quả này khiến họ dậm chân ở vị trí thứ năm, đối mặt nguy cơ bị Chelsea vượt mặt trên bảng xếp hạng. Chứng kiến màn trình diễn nhạt nhòa, Michael Owen đã lên tiếng chỉ trích gay gắt, đặc biệt nhắm vào bản hợp đồng 40 triệu bảng Milos Kerkez.
Chia sẻ trên sóng truyền hình, Quả bóng vàng 2001 nhận định hậu vệ trái người Hungary đang gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng kể từ khi chuyển đến từ Bournemouth. Owen thẳng thắn chia sẻ: "Tôi e rằng mình không có cảm tình với Kerkez. Cậu ấy trông như một bao tải đầy lo lắng, luôn run rẩy và chơi như thể đang mất hồn. Hãy bình tĩnh lại, cậu đang cầm bóng cơ mà".
Owen tỏ ra tiếc nuối khi so sánh đội hình hiện tại với cặp hậu vệ biên trứ danh Trent Alexander-Arnold và Andy Robertson trước đây. Theo cựu tiền đạo này, Liverpool đã yếu đi trông thấy ở bốn vị trí chủ chốt. Cody Gakpo sa sút phong độ thê thảm, trong khi Mohamed Salah hiện tại chỉ bằng một phần mười so với mùa giải trước. Phía cánh đối diện, những cái tên thay thế Trent như Conor Bradley hay Jeremie Frimpong lại thường xuyên gặp vấn đề thể lực.
Dù thông cảm với việc Trent và Luis Diaz ra đi, Owen khẳng định ban huấn luyện đã sai lầm khi loại bỏ Andy Robertson quá sớm. Anh nhấn mạnh: "Tôi thích Kerkez ở Bournemouth nhưng Liverpool là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Cậu ấy chưa đủ bản lĩnh chịu áp lực. Lúc này, tôi sẽ đưa Andy Robertson trở lại đội hình chính ngay lập tức".
Nếu độc giả quan tâm Liverpool, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Liverpool – Từ kẻ lót đường đến biểu tượng bóng đá Anh.












