Việc chiến lược gia người Bồ Đào Nha rời ghế nóng tại Old Trafford đang mở ra một trang mới cho các nhân sự tại đội bóng. Trong số đó, Kobbie Mainoo được xem là cái tên hưởng lợi nhiều nhất.
Cựu tiền đạo Michael Owen khẳng định tiền vệ sinh năm 2005 là "một trong những người hạnh phúc nhất" sau khi Ruben Amorim bị sa thải. Dưới triều đại ngắn ngủi của Ruben Amorim, Kobbie Mainoo từ vị thế trụ cột dưới thời Erik ten Hag đã hoàn toàn bị gạt ra khỏi kế hoạch. Anh thậm chí không có một lần đá chính nào tại Ngoại hạng Anh mùa này dưới thời vị HLV người Bồ Đào Nha.
Tờ Standard dẫn lời Owen: "Ngay lúc này, cậu ấy sẽ là một trong những người hạnh phúc nhất, nhưng giờ đây trách nhiệm sẽ đè nặng lên đôi chân của cậu ấy, không còn nơi nào để trốn tránh hay viện cớ nữa."
Dù vậy, niềm vui của Mainoo chỉ là bước đầu. Owen cảnh báo rằng nếu không nhanh chóng chứng minh năng lực dưới thời HLV mới, tiền vệ này có thể rơi vào vết xe đổ của Marcus Rashford: "Bằng việc Amorim ra đi, bạn sẽ nghĩ rằng cậu ấy sẽ có nhiều cơ hội thi đấu hơn, nhưng đó cũng là nơi điểm tích cực kết thúc theo nhiều cách. Bây giờ là lúc Mainoo phải nắm lấy cơ hội, vì nếu HLV tiếp theo không sử dụng cậu ấy, những sự nghi ngờ sẽ bắt đầu xuất hiện."
Ngôi sao của tuyển Anh từng nỗ lực tìm kiếm một bản hợp đồng cho mượn vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè nhưng bị câu lạc bộ ngăn cản. Hiện tại, dù đang phải điều trị chấn thương và vắng mặt trong 3 trận gần nhất, Mainoo vẫn kỳ vọng sẽ sớm trở lại dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Darren Fletcher, hoặc xa hơn là Ole Gunnar Solskjaer nếu chiến lược gia người Na Uy tái xuất.
"Cậu ấy phải chứng minh rằng Amorim đã sai khi không để mình thi đấu thường xuyên. Cậu ấy có thể sẽ có cơ hội đó, và chúng ta hãy cùng chờ xem", Owen kết luận.
Để hiểu rõ hơn về một trong những đội bóng vĩ đại nhất nước Anh, hãy đọc bài: Lịch sử câu lạc bộ Manchester United: Di sản vĩ đại của Quỷ Đỏ thành Manchester.












