| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Nốt nhạc lạc nhịp
Trong buổi tập đầu tiên khi quay trở lại Stamford Brdge, Mourinho đặt nặng nhiệm vụ rèn luyện thể lực. Những bài tập đòi hỏi sự tranh chấp quyết liệt và khả năng đua sức là dấu hiệu báo trước về một Chelsea thi đấu chặt chẽ, kỷ luật. Theo cách này hay cách khác, Chelsea sẽ là một bản quân hành trầm hùng, mạnh mẽ.
Giữa bản nhạc hành quân ấy, sự xuất hiện của tiền vệ Oscar là nốt nhạc cao vút rất lãng mạn. Song, đó là sự lãng mạn không đúng chỗ.
![]() |
Một năm trước, hứa hẹn sẽ mang lại lối chơi hoa mỹ cho The Blues, HLV Roberton Di Mateo quyết tâm mang Oscar về London với giá cao ngất (20 triệu bảng). Công bằng mà nói, dưới sự dẫn dắt của Di Mateo, Oscar đã thi đấu khá ấn tượng ở giai đoạn đầu mùa giải (ghi 2 bàn vào lưới Juventus ở Champiopns League). Thậm chí, phong độ xuất sắc của tiền vệ người Brazil khiến công thần Frank Lampard phải ngồi dự bị.
Tuy nhiên, giai đoạn đẹp đẽ đó chấm dứt cùng lúc với sự ra đi của Di Mateo. Tiếp quản vị trí thuyền trưởng của đội bóng áo xanh thành London, Rafa Benitez gần như ngay lập tức xóa bỏ dấu vết lối chơi đẹp mắt mà Di Mateo cố gắng xây dựng. Benitez hướng đến sự chắc chắn. Vì thế, Oscar bị đẩy lên ghế dự bị. Hiện tại, số phận của cầu thủ sinh năm 1991 này có vẻ không khởi sắc khi Mourinho gần như chắc chắn không trọng dụng anh.
Tương lai nào cho Oscar?
Bên cạnh sự chắc chắn đến mức tiêu cực, trong các đội bóng của Jose Mourinho, chiến lược gia này vẫn dành chỗ cho sự sáng tạo. Deco ở Porto, Robben tại Chelsea nhiệm kỳ trước, Sneijder của Inter, Ozil cùng với Real Madrid đều là những nhân tố quan trọng dưới sự dẫn dắt của "Người đặc biệt". Tuy nhiên, vị trí tiền vệ sáng tạo chỉ dành cho 1 cầu thủ duy nhất. Với những cái tên Juan Mata, Eden Hazard tại Stamford Bridge, rất khó để Oscar cạnh tranh vị trí chính thức.
Rõ ràng, Oscar nên hành động thật nhanh để cứu vãn sự nghiệp của mình.
Trên thị trường chuyển nhượng, cái tên Oscar gần như không được nhắc tới. Như vậy, thực hiện một cuộc đào tẩu khỏi Stamford Bridge là điều bất khả thi. Nên chăng, Oscar cần xem xét đến việc thay đổi lối chơi hòng tìm kiếm sự trọng dụng.
Vai trò ưa thích nhất của Oscar là tiền vệ tấn công. Tuy nhiên, anh hoàn toàn có khả năng chơi như một cầu thủ chạy cánh. Với khả năng sút xa tốt, Oscar sẽ là vũ khí nguy hiểm một khi thi đấu dạt sang hai biên và bất thần bó vào trung lộ, thực hiện những cú nã pháo từ ngoài vòng cấm.
Dường như, Mourinho vẫn có thói quen ưu tiên các cầu thủ chạy cánh. Thậm chí, khi còn cầm quân tại Inter, ông đã biến trung phong sát thủ Samuel Eto'o thành một cầu thủ dạt biên. Nếu Oscar có thể đáp ứng được yêu cầu của Mourinho ở vị trí tiền vệ cánh, biết đâu, anh sẽ là nhân tố quan trọng của Chelsea trong mùa giải tới.















