Nếu bàn về lối đá của 20 đội bóng CLB Anh đội nào hấp dẫn khán giả nhất, đẹp mắt nhất thì đích thị đó là...Arsenal ! Đội bóng Bắc Luân Đôn với lối chơi hào hoa, kỹ thuật pha chút lãng mạn suốt 17 năm dưới triều đại ông Wenger đã được xây dựng theo mô hình kiểu mẫu đúng chất sư phạm. Các cầu thủ tuân thủ triệt để mọi chỉ thị HLV đề ra. Lối đá hiền hòa, tránh va chạm mang tính Fair Play hoàn toàn thuyết phục các khán giả khó tính nhất. Rất ít cầu thủ nổi loạn trong đội hình Pháo thủ qua nhiều thế hệ. Đặc biệt "Giáo sư" đề cao tinh thần tập thể lên hàng đầu. Các cầu thủ nhiệt tình giúp đỡ nhau trên sân bóng cũng như trong sinh hoạt đời thường. Đó là nền tảng đem đến thành công cho tập thể 11 cầu thủ hiện diện trên sân. Dạng cầu thủ hay nổi loạn với tính khí bất thường của bệnh ngôi sao như Cantona của MU trước đây hay những Tevez, Suarez, Balotelli sau này khó tồn tại trong tập thể đoàn kết như The Gunners.
![]() |
| HLV Arsene Wenger. Ảnh: Internet |
Truyền thống đoàn kết, tôn trọng lợi ích tập thể, loại bỏ thói ích kỷ cá nhân, được ông Wenger truyền đạt đến các học trò qua việc buộc các cầu thủ phải mặc trang phục áo tay ngắn hoặc tay dài y như người đội trưởng của mình. Hành động cắt ngắn ống tay áo của Flamini chỉ là nhất thời theo kiểu nổi loạn của cậu học sinh lớp "tiểu học" so với hành động "coi trời bằng vung" của Cantona hay Tevez, Balotelli luôn sẵn sàng cãi lại ông thầy mình quanh năm suốt tháng.
HLV Wenger vừa đưa ý kiến không tán thành danh hiệu Quả Bóng Vàng FIFA, vì theo ông điều đó tạo ra cho cầu thủ ngôi sao, nhất là những cầu thủ hay nổi loạn thêm tính ích kỷ chỉ nỗ lực thi đấu để đạt được danh hiệu cá nhân cho riêng mình. Nét đẹp của bóng đá ngoài những bàn thắng đẹp, những đường chuyền như "cầm bóng đặt vào", những cú bay người phản xạ như chớp của thủ môn hay các pha lừa bóng qua ít nhất hai ba cầu thủ của Pele, Garrincha, Maradona, Messi, Ronaldo, Ribery khiến khán giả mê mẩn miên man còn phải cần sự gắn bó chặt chẽ của cả tập thể 11 cầu thủ trên sân cỏ. Không có hậu vệ phá banh, tiền vệ chuyền bóng, thủ môn giữ sạch mành lưới thì tài năng của những quái kiệt trên chỉ còn là màn độc diễn, khó bảo vệ chiến thắng cho toàn đội.
Lý lẽ của ông Wenger có vẻ hợp logic bóng đá. Đó là triết lý của ông. Trước mắt ta thấy vị đứng đầu môn túc cầu vua, chủ tịch FI FA Sepp Blatter đã nhảy vào cuộc đua "giành QBV 2013" giữa: Messi, Ronaldo, Ribery bằng những phê bình chê bai tài năng cầu thủ đáng tuổi con cháu mình là siêu sao Ronaldo. Vì tự ái, vì danh dự của một người nổi tiếng mà Ribery, Ibrahimovic vỗ ngực xưng mình là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mà không cần ẳm QBV 2013. Vì sĩ diện, vì tên tuổi cá nhân của mình nên ai cũng thể hiện cái tôi trước mắt "bàn dân thiên hạ". Khối chuyện kiểu "thượng vàng hạ cám" liên tục xảy ra xoay quanh QBV. Siêu sao nào cũng thích "ẳm nó" để chứng tỏ mình đứng trên thiên hạ sau khi đã đá quả bóng da mệt mỏi quanh năm, suốt tháng.
Hết mệt mỏi về thể xác, giờ lại mệt mỏi về tinh thần vì những tranh cãi liên tục xảy ra. Các cầu thủ giờ lại "đá miệng" với nhau cũng tưng bừng không thua gì lúc tranh tài trên sân cỏ. Ai cũng có lý lẽ riêng của mình. Niềm lo sợ nét đẹp bóng đá bị mai một là nỗi trăn trở của Giáo sư vậy. Bóng đá là trò chơi tập thể nên không có hậu thuẫn thì Giáo sư sẽ gặp nhiều phản bác. Ông thật dũng cảm khi chọn "Quả banh da" hơn "Quả bóng vàng".
(Bạn đọc: Hoàng Thảo)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















