'Ông cụ non' Valencia vẫn e ngại Man City

22:08 Thứ năm 11/04/2013

Dù thua 1-2 trước Manchester City trong trận derby Manchester vừa qua, nhưng Manchester United vẫn còn hơn người hàng xóm đến những 12 điểm, trong khi Premier League chỉ còn 7 vòng đấu là sẽ hạ màn. Tuy nhiên, cầu thủ chạy cánh người Ecuador của M.U, Antonio Valencia vẫn chưa hết lo lắng về sự trở lại của Man xanh.

Tiền vệ 27 tuổi này vẫn còn chưa quên bài học từ mùa giải trước và vẫn tỏ ra thận trong đến tận giây phút này của mùa giải. Valencia cũng thú nhận đội bóng cần giành được điểm tối đa ở hai trận đấu tiếp theo gặp Stoke và West Ham để tiến gần hơn với chức vô địch.

Valencia dường như đã quá lo xa khi khoảng cách bây giờ vẫn còn 12 điểm. Ảnh: Internet

Valencia cho biết trên đài phát thanh Sonorama của Ecuador rằng: "Chúng tôi có một chút lo lắng. Năm ngoái, chúng tôi đã bị mất danh hiệu dù tạo khoảng cách 8 điểm khi giải đấu chỉ còn 7 vòng nữa. Tuy bây giờ đã là 12 điểm cho 7 vòng đấu tiếp theo nhưng chúng tôi không được phép chủ quan nếu không muốn nếm trái đắng 1 lần nữa.

"Chúng tôi muốn kết thúc Premier League trong hai trận đấu tới đây càng sớm càng tốt. Chúng tôi cần khởi đầu thận trọng và kết thúc với 3 điểm tối đa cho mỗi trận đấu."


Tiền vệ người Ecuador cũng thừa nhận sự thất vọng khi chỉ thi đấu 10 phút cuối trận trong trận đấu với City.

Valencia nói thêm: "Những quyết định là của HLV nhưng tôi vẫn có một chút khó chịu. 10 phút là rất ngắn ngủi trong một trận đấu căng thẳng và khó khăn như vậy. Điều quan trọng là được vào sân và thi đấu. Bạn sẽ bồn chồn chờ đợi cho các trận đấu tiếp theo và muốn thi đấu đủ 90 phút."

Hữu Vinh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục