Ông chủ Daniel Levy của Tottenham: Sự lọc lõi của một con buôn

14:52 Thứ ba 31/07/2012

Dường như Tottenham của ông chủ Daniel Levy đang tỏ ra quá “khôn” trên thị trường chuyển nhượng. Họ muốn bán Luka Modric giá thật cao cho Real Madrid trong khi lại không muốn chi quá nhiều dù chỉ là khoảng 5 triệu bảng như yêu cầu của Man City để có được chân sút thượng thặng Emmanuel Adebayor - vốn cũng quan trọng không kém nhạc trưởng người Croatia.

Modric muốn ra đi, Tottenham cũng muốn bán nhưng điều này cũng không giúp anh dễ dàng rời thành London bởi Daniel Levy vẫn bảo lưu quan điểm không bán dưới giá 45 triệu euro. Tottenham của Daniel Levy thực sự muốn có số tiền tối đa có thể từ Real và sẵn sàng làm ngơ trước những giao hảo đã có sẵn giữa hai đội bóng. “Món quà” mang tên Van Der Vaart được ông chủ Flo Perez của Real giành tặng với giá rất hữu nghị hai năm trước giường như cũng chẳng hề khiến Levy động lòng.

Số tiền 9 triệu euro chênh lệch giữa số tiền 8 triệu Tottenham phải trả so với lời đệ nghị 17 triệu euro của Bayern cho Van Der Vaart cũng tương đương với mức chênh lệch giữa những gì Tottenham muốn và những gì Real có thể đáp ứng trong thương vụ Modric. Real tin rằng giá trị vụ chuyển nhượng này không bao giờ vượt quá 35 triệu euro, nhất trong thời buổi khủng hoảng hiện tại. Phía Real đang cố “nắn gân” Spurs khi không chịu chi tiêu bốc đồng như trước. Nhưng phía Tottenham cũng có lý do riêng để không phải vội vàng vì mới nhất, “gã nhà giàu” Paris Saint-Germain đã trở lại cuộc đua giành Modric và sẵn sàng đáp ứng mức phí 45 triệu euro ngay tắp lự.

Daniel Levy - Ảnh: Internet

Trong quá khứ, những thương vụ bán Berbatov cho M.U, Robbie Keane cho Liverpool chẳng hạn vốn đã mang lại lợi tức khổng lồ cho Tottenham trong khi những bản hợp đồng với Gareth Bale, Sandro, Vertonghen, Sigdrusson… không quá tốn kém đã giúp cho Levy có trong tay những quan bài có thể bán lại với giá cao trong tương lai. Modric chắc chắn đã sinh lời và khi không còn có thể sử dụng được thì chắc chắn Modric cũng sẽ rời White Hard Lane mà thôi. Vấn đề là Tottenham với sự giật dây của Levy sẽ chỉ gật đầu khi đối tác trả họ số tiền đủ làm họ hài lòng, chắc chắn nó sẽ không ít hơn 40 triệu euro.

Với Levy thì PSG hay Real mua Modric không quan trọng, quan trọng là ai trả nhiều hơn ai. PSG có thể không chiến được trái tim Modric, nhưng biết đâu đấy khi không thể ở lại Tottenham vì va chạm còn PSG sẵn sàng trả lương khủng cùng một vị trí chính thức bên cạnh dàn sao như Ibra, Lavezzi, Silva hay Pastore, Modric sẽ gật đầu tới Paris. Rõ ràng là Levy chứ không phải Real mới là phía giành pole trong cuộc chiến mang tên Modric. Vậy là Tottenham quyết đấu trí với Real và Levy “lộ nguyên hình” là một con buôn lọc lõi.

Sự lọc lõi của Levy còn được khẳng định thêm trong cách tiếp cận Adebayor. Mùa trước, dù Adebayor đóng góp rất lớn nhưng số tiền mà Levy phải bỏ ra cho Adebayor cũng chỉ là 65.000 bảng/tuần trong khi Man City vẫn phải thanh toán số lương còn lại lên tới 105.000 bảng/tuần. Làm “ngư ông đắc lợi” trong mối tình tan vỡ không thể hàn gắn giữa Man City và chân sút người Togo, Tottenham tha hồ trả giá và buộc Man City đã chấp thuận mức giá chuyển nhượng 5 triệu bảng bởi Adebayor chỉ muốn chơi bóng cho Spurs. Man City buộc phải tiếp tay cho “giặc” khi không còn lựa chọn nào khác.

Thực ra những cái tên mà Villas-Boas đề xuất như Hulk chẳng hạn cho hàng tấn công cũng thực sự hấp dẫn nhưng vấn đề là tiền đạo của Porto giá quá chát và Levy với sự lọc lõi của mình không bao giờ bỏ ra số tiền lớn khoảng 40 triệu bảng cho một cầu thủ. Adebayor đương nhiên được chọn bởi ba yếu tố hấp dẫn: ngon, bổ và quan trọng là rẻ. Levy không phải mẫu ông chủ như Abramovich vốn thích “chơi nổi lấy tiếng”. Điều quan trọng với ông là hiệu quả kinh tế và ông đã làm rất tốt.

Trung Hướng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục