Ông chủ AC Milan, Silvio Berlusconi: Rời nghị trường và... vào tù

14:40 Chủ nhật 20/10/2013

Tòa án Milan vừa thông qua phán quyết cấm Silvio Berlusconi giữ chức vụ công trong khoảng thời gian 2 năm vì hành vi gian lận thuế. Với bản án này, cánh cửa chính trường của ông chủ AC Milan khép lại nhưng cánh cửa nhà tù thì...mở ra.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




Mất ghế nghị viên

Đầu tháng 08/2013, Tòa án Tối cao Italia giữ nguyên án phạt 4 năm tù mà tòa cấp dưới đã xử Silvio Berlusconi vì bê bối gian lận ở tập đoàn Mediaset. Cụ thể, ông chủ 77 tuổi của Milan bị kết tội thổi phồng bản quyền các bộ phim mua từ Mỹ cho các kênh truyền thông của mình nhằm mục đích trốn thuế. Tuy nhiên, nhờ đạo luật Severino (ân xá cho người quá 70 tuổi) và một đạo luật ấn xá khác nhằm giảm thiểu tình trạng quá tải ở các nhà tù từ năm 2006, Berlusconi được giảm án xuống còn 1 năm. Nhưng theo báo chí Italia, Berlusconi chỉ có thể bị quản thúc tại gia 1 năm hoặc lao động công ích thay vì ngồi tù.

Nhưng để ngăn cản Berlusconi tham gia bầu cử vào các năm 2014 và 2015, tòa án Milan quyết định ra phán quyết cấm ông chủ Rossoneri được phép giữ các chức vụ công trong 2 năm tới, dù trước đó, Berlusconi đã đâm đơn kháng cáo lên Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECtHR) ở Strasbourg (Pháp) để tiếp tục được “Phụng sự đất nước Italia trong vai trò nghị sĩ ở một quốc gia châu Âu khác”.

Nhưng Berlusconi là một thượng nghị sĩ thuộc thượng viện của Quốc hội Italia. Vậy nên, lệnh cấm của tòa án sẽ chưa có hiệu lực, cho đến khi thượng viện tiến hành bỏ phiếu loại bỏ ông ra khỏi cơ quan này vào tháng 11/2013.

Ghế thượng viện phần đông thuộc về các phe đối lập của Berlusconi là cánh tả và Phong trào 5 sao (M5S) nên chắc chắn, Berlusconi sẽ không còn ghế trong thượng viện vào tháng tới.

Lật lại vụ Rubygate

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các thượng nghị sĩ thuộc phe cánh tả cùng phe M5S liên minh hất cẳng Berlusconi, đối thủ mà họ cho là “con cáo già” cần phải loại bỏ trên chính trường nước Ý? Tham vọng “tiếp tục phụng sự đất nước Italia” của ông chủ AC Milan đương nhiên bị giáng một đòn mạnh. Nhưng nguy hiểm hơn, khi không còn đặc quyền của một ông nghị ở thượng viện, Berlusconi sẽ lại phải đương đầu với vụ Rubygate.

Bắt đầu từ tháng 01/2011, ngoài cáo buộc gian lận thuế ở tập đoàn Mediaset, Berlusconi còn bị các cơ quan công tố ở Milan buộc tội trả tiền để quan hệ tình dục với Karima El Mahroug vào thời điểm cô vũ nữ có nghệ danh Ruby này chưa đủ tuổi thành niên.

Ruby khai nhận có nhận tiền và quà của Berlusconi nhưng không quan hệ tình dục với ông. Tuy nhiên, hồi tháng 06/2013, sau một thời gian dài điều tra, tòa án vẫn tuyên phạt ông chủ Milan 7 năm tù giam vì bê bối mang tên Rubygate này. Nhưng bản án chưa có hiệu lực cho đến khi kết thúc quá trình kháng cáo. Trong quá khứ, ông chủ Milan từng dính hàng chục cái buộc liên quan tới thuế và tình dục nhưng các phiên xử cũng như án phạt luôn bị trì hoãn vì những đặc quyền chính trị dành cho ông. Vậy nên, nếu lệnh cấm tham gia các hoạt động công có hiệu lực trong hai năm tới, ông chủ Milan sẽ gặp bất lợi lớn trong quá trình kháng án vụ Rubygate.

Berlusconi một mực phủ nhận những cáo buộc liên quan tới thuế và sex, đồng thời tố cáo cơ quan công tố đã có những âm mưu chống lại ông, nhằm loại bỏ ông ra khỏi chính trường nước Ý trong suốt hơn 20 năm qua.

Tân Phong | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục