Đóng góp quan trọng vào chiến thắng đêm qua của Pháo thủ, ngoài Santi Cazorla còn có Francis Coquelin, cầu thủ đã có màn trình diễn vô cùng xuất sắc. Anh trở thành bức tường cản phá mọi đường tấn công của Man City đến với khung thành của thủ môn Ospina.
Tiền vệ 23 tuổi người Pháp không phải cái tên xa lạ gì với các CĐV của Pháo thủ, anh đã có 7 năm khoác áo Arsenal nhưng chủ yếu chơi bóng ở đội trẻ hoặc được gửi đi thi đấu ở đội bóng khác dưới dạng cho mượn.
![]() |
| Coquelin đã chơi một trận đấu cực kỳ xuất sắc trước Man City. Ảnh : Internet |
Đầu mùa giải này, Coquelin cũng được đi tích lũy kinh nghiệm dưới màu áo Charlton. Chỉ khi Arsenal đối mặt với bão chấn thương sau khi Mikel Arteta và Jack Wilshere phải nghi đấu thì HLV Wenger mới triệu tập anh trở lại. Trong cái rủi có cái may, Giáo sư không ngờ cậu học trò lại chơi hay đến vậy.
Có Coquelin trong đội hình, hàng phòng ngự của Arsenal thi đấu chắc chắn hơn hẳn. Trong 5 trận gần nhất Coquelin thi đấu đủ 90 phút, Pháo thủ thắng 4 thua 1 và chỉ để thủng lưới đúng 3 bàn. Trận đấu với Man City, anh thể hiện phẩm chất của một tiền vệ phòng ngự đích thực với 2 lần cướp bóng, 4 lần tranh bóng, 4 lần không chiến thành công, 11 lần phá bóng hiệu quả.
Bấy lâu nay, Arsenal luôn tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa, một ông chủ tuyến giữa như Vieira thì Coquelin đã cho họ câu trả lời. Chàng trai người Pháp có vẻ ngoài bặm trợn nhưng lối chơi lại cực kì điềm đạm, anh đọc tình huống rất tốt, thường xuyên xuất hiện đúng chỗ để cắt những đường chuyền hơn là lao vào cầu thủ đối phương. Đó mới tiêu chuẩn của một tiền vệ trụ xuất sắc, không chỉ là những pha tắc bóng mạnh mẽ mà là khả năng đọc trận đấu.
Mới chỉ chơi vài trận nhưng Coquelin đã vượt trội hơn hẳn người đàn anh Flamini ở khoản này, bình tĩnh quan sát và lấy bóng chứ không phải lao vào đối phương bằng gầm giày. Hình ảnh một Vieira mới thể hiện rõ ràng nhất ở 2 tình huống trong trận đấu với Man City:
1. Sau khi Santi Cazorla mở tỷ số thay vì chạy đến ăn mừng cùng đồng đội, Coquelin lại có những hành động nhắc nhở các Pháo thủ phải bình tĩnh, tránh hưng phấn quá mà mất tập trung.
2. Trong 1 tình huống cản phá đợt tấn công của Man City cuối hiệp một, Coquelin ngay lập tức gào thét mắng mỏ hai ngôi sao là Sanchez và Ramsey vì không chịu lui về hỗ trợ phòng ngự.
Dĩ nhiên việc một cầu thủ bất ngờ tỏa sáng trong một trận đấu là hoàn toàn bình thường, bởi ai cũng có thể có những khoảnh khắc thiên tài. Điều mà Arsenal cần không phải là một cầu thủ chơi hay ở một trận đấu mà cần một cái tên đủ gánh vác trách nhiệm dài lâu.
Trước Coquelin đã từng có rất nhiều người được ca tụng mang dáng dấp của vị thủ quân của đội hình bất bại năm 2004, đó là Alexander Song và đặc biệt là Abou Diaby. Thế nhưng vì những lý do khác nhau mà cả hai đều chưa thể (chính xác hơn là không thể) vươn tới đẳng cấp của Viera.
Những năm qua, các CĐV của Arsenal luôn khát khao 2 thứ: tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa như Viera và danh hiệu. HLV Arsene Wenger không phải không biết đâu là điểm yếu của đội bóng nhưng Giáo sư vẫn luôn nhất quyết không chịu mua sắm chất thép cho trung tuyến mà vẫn một mực tin tưởng vào những tài năng trẻ mà ông đang có.
Trồng cây sẽ có ngày hái quả nhưng Coquelin liệu có tiếp tục phát triển để trở thành tấm lá chắn vững chắc như thủ quân Patrick Vieira được hay không lại tùy thuộc vào khả năng huấn luyện của Giáo sư Wenger.
(Bạn đọc: Lê Đức Chính)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















