Ôm hận rời Cincinnati, Djokovic đổ lỗi cho "thần may mắn

01:56 Thứ bảy 16/08/2014

(TinTheThao.com.vn) – Tay vợt Serbia tỏ ra cực kỳ tiếc nuối sau trận thua Tommy Robredo tại vòng 3 Cincinnati Masters.

Dù khởi có màn khởi động cho mùa giải sân cứng không thật sự thành công tại Rogers Cup, nhưng Novak Djokovic vẫn được xem là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch tại Cincinnati Masters. Nhất là trong tình cảnh giải đấu tại Mỹ vắng mặt “Vua đất nện” Rafael Nadal.

Dù vậy, cú sốc một lần nữa đã đến với Nole bởi tay vợt Serbia đã thất thủ đầy bất ngờ trước bại tướng quen thuộc Tommy Robredo. Thua chung cuộc 6-7, 5-7, nỗi thất vọng càng lớn hơn với Nole khi anh chưa thể hiện thực hóa giấc mơ đoạt danh hiệu Masters 1000 duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp.

Djokovic chưa thể tìm lại mình sau Wimbledon.

“Hai tuần trở lại đây tôi không còn là chính mình. Có quá nhiều thứ xảy đến trong quãng thời gian vừa qua. Kỳ thực mà nói thì tôi không gặp may trước các đối thủ và tất nhiên là không có được những cú đánh như mình mong muốn. Hy vọng mọi chuyện sẽ trở về đúng quỹ đạo khi US Open khởi tranh”, Nole nói trên trang Tennis.com.

Trong khi đó, việc đánh bại Djokovic để có mặt tại tứ kết khiến Robredo không khỏi sung sướng: “Hôm nay là một ngày đặc biệt, sau nhiều năm tôi mới lại được sống trong cảm giác hạnh phúc khi đánh bại được tay vợt số 1 thế giới. Tôi từng thắng Hewitt khi anh ấy ở ngôi số 1, rồi năm ngoái từng hạ Federer. Cho đến hiện tại, mỗi khi nghĩ lại tôi cảm thấy những gì mình làm được thật bất ngờ”, Robredo cho hay.

Đối thủ tại tứ kết của Robredo là đồng hương David Ferrer.

Video Robredo đánh bại Djokovic:

Nam Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục