Vài năm trở lại đây, Ligue 1 dường như biến thành cái “ao làng” của PSG. Với tiềm lực tài chính hùng mạnh và dàn siêu sao hùng hậu, PSG chỉ cần dạo chơi cũng đủ sức đè bẹp mọi sự kháng cự đến từ các đối thủ ở nước Pháp. Marseille sau khi về nhì mùa giải 2010-2011 đã gần như hụt hơi và để đội bóng thủ đô mặc sức tung hoành.
Bắt đầu mùa giải mới khá trầm lắng, dường như không mấy ai kỳ vọng vào đội bóng thành phố cảng nước Pháp sẽ làm điều gì đó để đối chọi với PSG. Thực ra, họ cũng khởi đầu khá chệch choạch, nhưng bất ngờ trong 4 vòng liên tiếp gần đây đội chủ sân Velodrome đã toàn thắng để leo một mạch lên ngôi đầu bảng.
![]() |
| Đã lâu lắm rồi từ mùa giải 2009-2010 họ vô địch Ligue 1, Marseille mới lại tận hưởng cảm giác ở ngôi đầu bảng. |
Nền tảng để Marseille thi đấu vào phom những vòng đấu vừa qua không đến từ bất cứ cá nhân nào. Bản thân Marseille cũng không có nhân tố nào đáng giá để đem ra so sánh với đội hình “dát vàng” của nhà ĐKVĐ PSG hay thậm chí cũng không bằng á quân Monaco. Thế nhưng sự gắn kết của toàn đội cùng hiệu suất nhả đạn đều đều của Gignac ( đã vượt qua Ibrahimovic để dẫn đầu danh sách vua phá lưới ) đã đưa Marseille vào quỹ đạo chiến thắng.
Góp công lớn nhất trong việc vực dậy một Marseille rệu rã mùa trước phải kể đến HLV Bielsa. Chỉ được chi 30 triệu euro để gia cố đội hình trong mùa hè, thế nhưng HLV người Argentina này đã tạo ra một đội bóng giàu sức chiến đấu và thổi bùng ngọn lửa đam mê trong các cầu thủ. Điều đáng nói là dù mất đi ngôi sao sáng nhất đội 8 năm qua là Valbuena đã sang Dynamo Moscow thế nhưng đội chủ sân Velodrome không suy sụp và dần mạnh mẽ hơn.
Với 9 chức VĐQG Pháp, Marseille chỉ kém mỗi Quỷ xanh Etienne về thành tích quốc nội tại nền bóng đá hình lục lăng. Thậm chí họ là đại diện duy nhất của Pháp vô địch Cúp C1 Châu Âu kể từ khi giải đấu này bắt đầu mang tên Champions League vào mùa giải 1992-1993 sau khi vượt qua một AC Milan thần thánh lúc đó.
Quay trở lại cuộc đua tại Ligue 1 mùa này, thực ra dù ở ngôi đầu bảng nhưng Marseille chỉ đứng trên St Etienne và Bordeaux nhờ hiệu số phụ còn khoảng cách với đối thủ nguy hiểm nhất PSG cũng chỉ là một trận thắng. Thế nhưng trong bối cảnh PSG đang dồn hết lực vươn mình ra trời Âu nhằm hoàn thành tham vọng Champions League cùng với việc các đối thủ khác khá làng nhàng và không thể hiện sự vượt trội là mấy so với Marseille.
Nếu O.Marseille biết chắt chiu từng sai lầm của đối thủ và thể hiện sự nghiêm túc trong cuộc đua đến chức vô địch thì cơ hội trở lại ngôi vương sau 5 năm chờ đợi không phải là điều bất khả thi.
(Bạn đọc: Quốc Tuấn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















