Ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch bị loại sớm, bất ngờ nhưng hợp lý qua những gì TBN đã thể hiện tại London 2012. Nói chung, trong thể thao, những bất ngờ loại này không phải hiếm. Nhìn gần hơn tại Olympic 2012, thất bại của tuyển Mỹ ở nội dung tiếp sức 4x100m tự do nam vào hôm qua cũng là bất ngờ lớn.
Mỹ có 2 siêu sao Michael Phelps, Ryan Lochte, dẫn trước Pháp ở 9/10 chặng đường trước khi thua sát nút. Việc Mỹ và Pháp tranh chức vô địch cũng đã là bất ngờ, bởi ứng cử viên số 1 Australia (có 2 siêu sao tốc độ là James Robert và James Magnussen) thậm chí không được bước lên bục nhận huy chương vì chỉ về thứ 4.
![]() |
U23 TBN bị loại chỉ sau 2 lượt trận vòng bảng. |
Bơi lội, bóng đá hay thể thao nói chung thu hút khán giả, để lại những ấn tượng không phai mờ trong lòng giới hâm mộ, tạo nên những huyền thoại và điển tích lưu truyền muôn đời một phần là nhờ những câu chuyện như trên. Người chiến thắng luôn có tất cả, từ hạnh phúc của tấm huy chương, tương lai xán lạn cho những nhà vô địch Olympic cho đến cái quyền ăn nói, tung hô chính mình.
Điều mà người ta quan tâm hơn là phản ứng của kẻ chiến bại. Phelps và Lochte là 2 kình ngư hay nhất thế giới hiện nay. Họ là siêu sao đích thực, dù thắng hay bại. Phelps đã ca ngợi đối thủ chứ không cay cú ăn thua sau một thất bại đắng ngắt. Đó là hình ảnh đẹp của một nhà vô địch, cũng là bản lĩnh cần có của một siêu sao luôn khát khao hoàn thiện mình, sẵn sàng đối diện với thử thách, cả ngọt ngào lẫn cay đắng.
Bóng đá TBN trên hành trình vinh quang trong 4 năm qua hiếm khi gặp trở ngại thật sự. Tại EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012, TBN không một lần bị dẫn trước ở giai đoạn knock-out, thậm chí không thủng lưới bàn nào. Hình ảnh “vô đối” của bóng đá TBN tạo cho đội U23 xứ đấu bò cái nhìn huyễn hoặc về chính bản thân, để rồi khi đối mặt với thất bại bẽ bàng tại Olympic 2012 thì những cái đầu nóng đã phát hỏa lập tức.
![]() |
Mưa thẻ, cầu thủ bị truất quyền thi đấu, đá xấu, cằn nhằn trọng tài, đó không phải là điều chúng ta muốn thấy nơi các cầu thủ Olympic TBN, những người sẽ kế cận Xavi, Iniesta, Puyol, Villa, Torres hay Ramos trong tương lai gần. Juan Mata nói trước giải rằng, đội U23 có nghĩa vụ hoàn tất sự thống trị của bóng đá TBN bằng một chiếc HCV Olympic. Cũng may, Mata là cầu thủ bình tĩnh nhất sau thất bại. Trong khi đó, Alba, Muniain và nhiều người khác nữa “xấu tính” thấy rõ.
Vươn lên đỉnh cao đã khó, nhưng gượng dậy sau thất bại cay đắng để vươn lên đỉnh cao còn khó hơn gấp bội. Một bài học lớn cho bóng đá TBN, nhưng cũng đồng thời đặt ra những dấu hỏi lớn cho tương lai của La Rojita.