Luôn có những quy tắc khắc khe tại làng VĐV, song điều đó vẫn không thể căn ngăn họ "vượt rào". Ngay tại Olympic mùa Đông 2014 tổ chức ở Sochi (Nga), vấn đề nhạy cảm này đang nóng lên từng giờ từng phút.
Mới đây, VĐV trượt tuyết của nước chủ nhà, Alexey Sobolev đã viết số điện thoại di động lên mũ bảo hiểm nhằm "câu kéo" bàn tình, và trong hàng nghìn tin nhắn gởi tới Sobolev có không ít là sặc mùi chăn gối. Thậm chí, còn có những cô nàng bạo dạn gởi ảnh nude đến Sobolev.
![]() |
| Hope Solo - thủ thành quyến rũ của ĐT nữ Mỹ. Ảnh: Internet. |
Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) xác nhận đã kết hợp cùng BTC nước chủ nhà phân phát khoảng 100.000 bao cao su cho 2.800 VĐV trong thời gian tá túc tại Olympic. Dẫu biết đây là động thái nhằm ngăn ngừa HIV/AIDS, nhưng lại vô tình thúc đẩy các VĐV đua nhau vì sex.
Vấn đề này không chỉ mới xuất hiện, thậm chí Hope Solo - nữ thủ môn tuyển Mỹ đã gây sốc trên kênh truyền hình ESPN ngay trong thời gian diễn ra Olympic London khi thổ lộ rằng chuyện "ấy" diễn ra như cơm bữa với tần suất dày đặc ở mọi lúc và mọi nơi.
Còn theo lời của VĐV bơi lội Ryan Lochte, có tới “70 đến 75% trong số các VĐV” dính líu đến sex tại Olympic 2012. Một phát biểu cũng không kém phần chú ý của VĐV bắn súng Josh Lakatos về một bữa tiệc theo kiểu bầy đàn kéo dài suốt 8 ngày ở Sydney 2000.















