Đội cầu lông và đấu kiếm ngay hôm đầu đặt chân đến London đã bị tài xế do BTC điều động cho đi du lịch bất đắc dĩ vài vòng quanh London.
Đến hôm qua, lãnh đạo đội tuyển cầu lông, là bà Huỳnh Ngọc Liên cũng không đến dự được buổi lễ bốc thăm quan trọng. Lý do: bị tình nguyện viên chỉ đường nhầm!
Nếu tình trạng này xảy ra khi bước vào những ngày thi đấu chính thức, không loại trừ chuyện VĐV sẽ đến muộn giờ thi đấu.
Tình trạng tài xế nhầm đường là chuyện cơm bữa ở London.
![]() |
| Các thành viên trong đoàn được khuyên nên đi các phương tiện công cộng để tránh tắc đường. Ảnh: Phương Linh. |
Do thành phố lớn nhất nhì châu Âu này quá rộng, nhiều các bác tài chỉ biết những cung đường mà mình thường xuyên đón khách, sáng lái xe đi, tối lái về. Còn cứ ra khu vực mới là ’’lơ ngơ’’ lập tức.
Thế nên, mới có tình trạng, đoàn thể thao Mỹ và Australia từng được dắt đi ngang du lịch miễn phí Cung điện Buckingham của Hoàng gia Anh khi bác tài loay hoay 3-4 tiếng mà vẫn chưa tìm được đường về Làng VĐV Olympic!
Đoàn Việt Nam cũng rơi vào tình trạng tương tự khi người cầm cờ cho đoàn là Nguyễn Tiến Nhật phải chờ một tiếng ở sân bay Gatwick mới có xe đến đón. Thế nhưng, sau khi lên xe vài tiếng, Tiến Nhật cùng HLV của mình vẫn chưa thể về được đến Làng VĐV Olympic, bởi lái xe không biết đường!
Tay vợt Nguyễn Tiến Minh còn khổ hơn vì bị bác tài vui tính đưa nhầm đến địa điểm khác mà không phải là Làng VĐV, cuối cùng phải gọi Trưởng đoàn Lâm Quang Thành nhờ giải cứu.
Thông thường các lái xe ở London được trang GPS dẫn đường. Nhưng có lẽ do đón tiếp lượng khách khổng lồ nên BTC phải điều động cả những tài xế mới, chưa có nhiều kinh nghiệm với đường sá London. Thậm chí có người không biết sử dụng máy GPS. Thế mới khổ lây cho khách.
Chưa hết nỗi lo với các tài xế “quê lên tỉnh”, “tỉnh về quê” chuyên gọi món “nhầm đường”, tình trạng tình nguyện viên i tờ, lờ mờ về Olympic cũng để lại nỗi lo không nhỏ.
Trong lễ bốc thăm quan trọng của môn cầu lông, bà Huỳnh Ngọc Liên là người đại diện cho đoàn Việt Nam tham dự. Biết trước khả năng có thể phải mất nhiều thời gian mới tìm được địa điểm bốc thăm là Trung tâm báo chí (MPC), bà Liên đã đi taxi từ trước gần ba tiếng.
Khi bà Liên đến khu Olympic Park thì mới có 8h sáng, tức là vẫn còn đến hai tiếng để tìm đường đến MPC (vốn là địa điểm nằm trong khu Olympic Park rộng lớn), nhưng cuối cùng, khi đến sát giờ bốc thăm bà Liên vẫn không sao tìm nổi đường đến MPC.
Nguyên nhân cũng chỉ vì các tình nguyện viên dẫn đường cho bà Huỳnh Ngọc Liên không biết chính xác địa chỉ, nhưng lại rất nhiệt tình chỉ trỏ!
Sự “nhiệt tình” kiểu đó khiến bà Liên phải đi bộ gần 2 tiếng trong khu Olympic Park mà vẫn để lỡ buổi bốc thăm quan trọng, lại còn mất 100 bảng (3,3 triệu đồng) tiền taxi hai chiều.
May mà bà Huỳnh Ngọc Liên nhanh trí nhờ Trưởng đoàn Lâm Quang Thành đến dự buổi lễ bốc thăm giùm nên không để lỡ việc.
Để tránh chuyện lạc đường, nhất là trong những buổi thi đấu, đoàn TTVN đã phải hướng dẫn cho các thành viên cách tìm đường nhanh nhất và đỡ sai sót.
Đó là trước khi đi đến địa điểm nào phải hỏi kỹ 1 trong số 4 tình nguyện viên đi theo đoàn Việt Nam về cách đi. Thêm nữa, lãnh đội cần nắm chắc thông tin đi lại, thậm chí đi đến trước các địa điểm thi đấu, tập luyện để quen đường đi.
Cách thành viên trong đoàn cũng được khuyên là nên di chuyển bằng các phương tiện công cộng như xe buýt hoặc tàu điện ngầm để tránh chuyện tắc đường, mua đường, lạch đường vốn diễn ra như cơm bữa ở London những ngày này.















