Hãy xếp hàng và rồi sẽ đến lượt bạn. Những người Anh có thể đứng xếp hàng nhiều giờ đồng hồ để chờ đến lượt mình. Không hề thấy bất cứ sự chen lấn xô đẩy nào dù đó là trước máy rút tiền trên phố hay trong những nhà hàng sang trọng. Nếu như hình ảnh lộn xộn chen lấn có thể nhìn thấy ở Bắc Kinh 2008 khi người ta vội vã đến những cuộc thi đấu thì ở London năm nay, điều đó không hề xảy ra. Hãy chờ đợi và sẽ đến lượt bạn.
![]() |
| Câu slogan nổi tiếng của nước Anh - Ảnh: Getty |
Và người Anh cũng làm như vậy với các VĐV của mình. Sau 7 năm 21 ngày từ khi chính thức nhận được quyền đăng cai Olympic 2012, London đã làm hết sức mình để chào đón thế vận hội, người Anh đã chờ đủ lâu để Olympic diễn ra, nhưng người Anh không vội vã. Sau ngày đầu tiên, những tấm huy chương vàng vẫn chưa đến với nước Anh. Tay đua vô địch thế giới Mark Cavendish đã không mang về chiến thắng. Cả London hồi hội, cả nước Anh nín thở mong chờ đến phút giây sau một thời gian dài chờ đợi. Họ lại nói nhắc nhở nhau “Bình tĩnh và tiếp tục” ngay cả khi London tin những vận đông viên của họ đã chiến thắng. Trong ngày thứ 2, những tấm huy chương đã không còn lẩn tránh họ nữa. Những tấm huy chương bạc ở môn xe đạp và đồng ở thể dục dụng cụ cuối cùng cũng đã về với người Anh. Sắc cờ Anh hiện diện mọi nơi trên đường phố London. Những người Anh chạy trên đường phố hát ca và chúc tụng. Nhưng người Anh vẫn giữ bình tĩnh, họ vẫn kiên nhẫn chờ đợi những huy chương vàng. Một tình nguyện viên Olympic nói với tôi: “Chúng tôi vẫn chờ đợi những huy chương vàng sắp tới, khi đó anh sẽ thấy London khác biệt thế nào” .Olympic vẫn còn đang diễn ra trong những ngày tới. Niềm hi vọng của người Anh đặt rất nhiều và môn xe đạp và đua thuyền sẽ thi đấu trong những ngày tới. Ngoài ra, tay vợt Andy Murray cũng được kì vọng sẽ giành chiến thắng cho quần vợt Vương quốc Anh.
Người Anh đang rất hi vọng. Trên đường phố, những màn hình thường xuyên cập nhật kết quả thi đấu từ công viên Olympic. Người dân đổ về công viên Hyde Park trước màn hình lớn để theo dõi những thành viên đội Anh thi đấu. Dường như London đã chuẩn bị mọi thứ để nổ tung trong niềm vui chiến thắng. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn việc chờ đón những tấm huy chương. London đang chờ đợi, người Anh đang chờ đợi. Họ tin những tấm huy chương vàng chắc chắn sẽ đến, nhưng chiến thắng sẽ đến với nước Anh. Bởi vì, họ không phải là những người vội vã.















