Olympic Brazil: Vàng “ta” đãi ta?

09:56 Thứ tư 01/08/2012

Brazil đã có mặt ở tứ kêt Olympics 2012 trước lượt trận chót vòng đấu bảng.

Cánh cửa dẫn đến chiếc HCV bóng đá nam Olympics lần đầu tiên cho xứ sở samba rộng mở khi đối thủ đáng gờm nhất là TBN đã bất ngờ bị loại, trong khi 2 đối thủ còn lại là Liên hiệp Anh và Uruguay chẳng mạnh như lý thuyết. Sẽ là thảm họa đối với bóng đá Brazil nếu Neymar và đồng đội không thể rời London vơí chiéc HCV. Triển vọng đăng quang rất sáng sủa, liệu Olympic Brazil có để xảy ra cảnh “cầm vàng mà để vàng rơi”?


London 2012 được xem là bước chuẩn bị rất quan trọng cho bóng đá Brazil hướng tơí World Cup 2014 diễn ra ngay tại quốc gia từng 5 lần đăng quang cúp thế giới. Từ đây đến đó, Brazil chỉ còn 1 giải lớn để rà soát lực lượng là Confederations Cup 2013 diễn ra cũng tại Brazil. Năm sau không có Copa America, Selecao coi như mất 1 cơ hội tốt chuẩn bị cho cúp thế giới 2014.

Khi Brazil giành quyền đăng cai World Cup 2014, cả xứ samba như mở hội. Bất chấp khó khăn về kinh tế và xã hội, người Brazil sẵn sàng chi tỷ tỷ USD với hy vọng tổ chức thành công giải vô địch thế giới. Rất nhiều người chỉ trích chính phủ Brazil đã đầu tư không đúng chỗ. Số tiền khổng lồ phục vụ World Cup 2014 lẽ ra nên được dùng cải cách kinh tế, cải thiện đời sống, tăng thêm cơ hội việc làm cho ngươì dân, xóa đói giảm nghèo thì tốt hơn và thiết thực hơn. Tuy nhiên, vơí người Brazil thì chỉ cần thành công trong bóng đá là mọi chuyện khác đều chỉ là chuyện nhỏ.

Khổ nỗi, không chắc Brazil sẽ thành công tại World Cup 2014 dù có lợi thế sân nhà.

Rất nhiều chuyên gia bóng đá hoặc những cựu danh thủ uy tín tại Brazil không mấy tin tưởng vào triển vọng của Selecao ở Brazil 2014. Tostao, Pele, Ronaldo, Romario, Bebeto đều chỉ trích quá trình chuẩn bị cơ sở vật chất cho World Cup 2014. Về chuyên môn, tất cả cùng lo lắng cho khả năng tiến xa của Selecao.

Brazil thất bại ở World Cup 2006, 2010 và mới nhất là Copa America 2011. Olympics 2012 được xem là dịp gỡ gạc danh dự phần nào cho bóng đá Brazil, nhưng đội bóng của HLV Mano Menezes vất vả đánh bại những đối thủ xoàng như Ai Cập hay Belarus. Đội bóng châu Phi sẵn sàng công đối công với Selecao, kết quả Ai Cập ghi được 2 bàn sau khi bị Brazil dẫn 3-0. Belarus phòng ngự dày đặc, ghi bàn ngay ở pha phản công hiệu quả đầu tiên và chỉ chịu khuất phục khi Brazil nâng tỷ số lên 3-1 ở những phút bù giờ hiệp 2.

Nói chung, Olympic Brazil không làm ai sợ hãi. Đội tuyển Brazil cũng đánh mất uy thế từng có khi tụt xuống hạng 11 thế giới. Hai đội bóng trên gần như là một, vì Menezes lấy bộ khung đội Olympics sử dụng cho đội tuyển quốc gia. Ngặt nỗi, từ khi nắm quyền đến nay Menezes vẫn chưa chọn được một lực lượng ổn định, bởi Brazil đang thiếu tài năng lớn và đang mất phương hướng trong cách chọn lựa con ngưòi cũng như lối chơi. Tinh thần và sự tự tin của Selecao “trẻ” hay “lớn” đều xuống thấp.

Năm 1950, Brazil là chủ nhà nhưng thua Uruguay 1-2 ở trận đấu quyết định chức VĐTG. Nỗi ám ảnh “vàng ta đãi tây” sẽ tiếp tục đeo bám Brazil cho đến khi Selecao vô địch World Cup 2014. Rất ít người đặt niềm tin vào bóng đá samba ở thời điểm hiện tại.
Nguyên Chương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục