Olympic Brazil: Có Neymar chưa đủ

09:28 Thứ bảy 28/07/2012

Olympic Brazil chỉ là một trong hai ứng cử viên giành chiến thắng ở lượt trận mở màn. Điều đó cũng khẳng định sức mạnh của đội bóng sở hữu những ngôi sao sáng giá như Neymar, Oscar, Hulk, Damiao, Pato. Tuy nhiên, Selecao vẫn cần phải hoàn thiện nhiều hơn nữa mới mong đi tới đích.

Công điểm 10, thủ điểm 5

Giới truyền thống xứ sở Samba đã đánh giá như vậy sau khi chứng kiến màn trình diễn của Olympic Brazil trước Ai Cập. Quả thực, nếu như Neymar và các đồng đội giúp người hâm mộ ngây ngất bao nhiêu ở hiệp đấu đầu tiên bằng 3 bàn thắng thì họ lại đem đến bấy nhiêu mối lo ngại sau giờ nghỉ. Đấy là hai mặt của Brazil mà 3 điểm đầu tay trên sân Millennium chưa thể làm các CĐV mãn nguyện.

Brazil suýt đánh mất chiến thắng trước Ai Cập.

HLV Mano Menezes tung vào sân đội hình “siêu tấn công” với Oscar hỗ trợ cho bộ ba Hulk - Neymar - Damiao, điều đã được dự đoán trước khi trong tay ông vẫn còn nhiều sự lựa chọn chất lượng khác như Pato, Lucas, Ganso. Thực tế, Brazil tỏ ra quá mạnh cho Ai Cập trên mặt trận tấn công. Những pha lên bóng và phối hợp biến hoá của các “vũ công” Samba khiến đối phương không thể đối phó mà kết cục dễ dàng đoán định được.

Mỗi cầu thủ áo vàng xanh trên hàng công đều đóng một vai trò rõ rệt. Hulk làm nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các hậu vệ Ai Cập, Neymar thường xuyên hoán đổi vị trí giữa cánh trái và trung tâm với Damiao, trong khi Oscar di chuyển không ngừng để phân phối bóng và kiến tạo. Tất cả đã diễn ra theo đúng kịch bản: Oscar tham gia trực tiếp vào 2/3 bàn thắng, lần lượt Damiao rồi Neymar tìm đến mành lưới thủ môn Elshenawi. Rốt cuộc thì tốc độ, kỹ thuật siêu hạng cùng khả năng tạo đột biến của các cầu thủ Brazil là minh chứng rõ nhất cho sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội bóng.

Sẽ chẳng có gì phàn nàn nếu Brazil tiếp tục duy trì thế trận ấy cho đến hết giờ hoặc ít ra không để lọt lưới. Tuy nhiên, việc chơi thiếu tập trung cũng như sự yếu kém ở hàng thủ đã khiến họ suýt phải trả giá đắt. Bộ đôi trung vệ Thiago Silva – Jesus dễ dãi đến mức để Salah thoải mải lọt xuống ghi bàn thứ hai. Trong khi đó, Marcelo lẽ ra trở thành tộ đồ với sai lầm tạo điều kiện cho cầu thủ Ai Cập đối mặt thủ môn Neto.

Neymar bị chỉ trích

Giống như mọi khi, Neymar vẫn là nhân vật trung tâm của Brazil cả về danh tiếng lẫn tài năng. Sự thực thì tiền đạo này đã không làm giới hâm mộ thất vọng với một bàn thắng trong số 3 cơ hội lớn. Anh cũng tạo ra tầm ảnh hưởng lên lối chơi của đội bóng bằng cách tham gia vào mọi pha phối hợp tấn công dù trong vai trò người dứt điểm hay kiến tạo.

Chỉ có điều, trong màn trình diễn ấy, Neymar vẫn không thoát khỏi sự xoi mói với những ý kiến cho rằng anh chơi quá ích kỷ. Chính kẻ bại trận, HLV Hany Ramzy nhận xét, ngôi sao trẻ này đã chơi vì bản thân hơn vì đội bóng. “Đôi khi tôi có cảm giác là anh ấy chỉ chơi cho mình, chỉ để chứng tỏ mình là một tài năng lớn. Tôi nghĩ Neymar còn trẻ và cần học hỏi nhiều điều”.
Đinh Hoàng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục