Số phận của Bảng C có lẽ sẽ được quyết định trong trận đấu đầu tiên khi ứng cử viên Brasil gần như đã nắm chắc một chiếc vé vào vòng trong. Chính vì thế mà cả Olympic Belarus lẫn New Zealand đều không ngần ngại tung hết bài của mình ra nhằm chiếm ưu thế cho hai loạt trận sinh tử tiếp theo. Cũng vì vậy mà trận đấu cởi mở và hấp dẫn ngay từ đầu.
![]() |
| Baga ghi bàn thắng duy nhất cho Olympic Belarus. Ảnh: Getty |
Nếu như Olympic Belarus mang ra sân với đội hình là sự dung hòa của sức trẻ và kinh nghiệm thi đấu của ba lão tướng thì phía Olympic New Zealand chủ yếu thiêng về sự linh hoạt của lứa măng non thi đấu bên ngoài. Dù không có cùng điểm chung về thực lực nhưng thế trận xem ra cả hai đội đều đảm bảo cho nhau sự chắc chắn và an toàn. Thế trận cởi mở khiến trận đấu dù ít khán giả nhưng vẫn sôi động với các pha uy hiếp khung thành lẫn nhau. Có lẽ cả hai đội đều biết số phận của mình phụ thuộc vào trận đấu này.
Cất công nỗ lực và thi đấu không biết mệt mỏi, những tưởng cả hai bên sẽ chịu chia nhau tỷ số hòa khi mà hiệp 1 kết thúc. Thế nhưng chỉ một sai sót nhỏ nhưng đã anh hưởng đến cả một kết quả lớnm người ân hận chắc chắn sẽ là thủ môn O'Keefe. Đúng phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, từ một tình huống phạt góc, O'Keefe lao ra đấm hụt bóng, Baga của Belarus đã chờ sẵn phía sau để đánh đầu mở tỉ số. Bàn thắng như mang lại khí thế cho Belarus nhưng lại là gáo nước lạnh dội vào đội bóng áo trắng Olympic New Zealand.
Biết được kết quả hiện tại không có lợi cho mình, Olympic New Zealand nhập cuộc hiệp 2 có phần chủ động hơn để mong tìm bàn thắng san bằng tỷ số. Trong khi đó, với số vốn dắt lưng kèm lợi thế, Olympic Belarus không vội vàng gì mà chỉ chờ đối phương dâng cao để đâm thêm nhát kiếm nữa kết liễu con mồi. Không khác mấy so với hiệp 1, cả hai đội đều tạo ra rất nhiều tình huống tấn công đẹp mắt. Họ thi đấu hết mình và không chút nghĩ suy.
Vất vả cho đến gần cuối trận, Olympic New Zealand buộc lòng đẩy cao đội hình hơn mong vớt vát chút hi vọng. Việc này càng tạo điều kiện cho các tiền đạo đối phương có nhiều khoảng trống hơn để dứt điểm. Rất may trong những phút cuối trận, không một bàn thắng nào được Olympic Belarus ghi thêm, Olympic New Zealand cũng chẳng thể chạm vào phía bên kia khung thành. Chiến thắng nhẹ nhàng cách biệt một bàn mang về 3 điểm quý giá cho Belarus nuôi mộng đi sâu tại giải đấu năm nay.
* Đội hình xuất phát:
Belarus: Aleksandr Gutor, Ihar Kuzmianok, Denis Polyakov, Stanislav Dragun, Dmitri Baga, Renan Bressan, Aleksey Kozlov, Artem Solovey, Mikhail Gordeichuk, Sergey Kornilenko.
New Zealand: Michael O'Keefe, Ian Hogg, Tommy Smith, Ryan Nelsen, Adam Thomas, Marco Rojas, Michael McGlinchey, Tim Payne, Costa Barbarouses, Shane Smeltz, Chris Wood.
* Kết quả: 1-0















