Rạng sáng nay, Barcelona có chuyến làm khách đến sân nhà Espanyol trong khuôn khổ La Liga. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và áp đảo về tỷ lệ cầm bóng, Barcelona đã trải qua 45 phút đầu tiên đầy khó khăn trước sự phản kháng mãnh liệt của chủ nhà tại thánh địa RCDE Stadium.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân của HLV Hansi Flick đã thiết lập thế trận một chiều quen thuộc. Với sự góp mặt của Marcus Rashford trong đội hình xuất phát thay cho Fermin Lopez, Barca không giấu giếm ý đồ chơi tấn công phủ đầu.
Thống kê cho thấy trong 25 phút đầu tiên, gã khổng lồ xứ Catalonia kiểm soát bóng lên tới 77%. Tuy nhiên, sự áp đảo này chỉ dừng lại ở khu vực giữa sân khi các mũi nhọn như Lamine Yamal hay Ferran Torres thường xuyên xử lý lỗi ở những nhịp cuối cùng.
Ngược lại, Espanyol dù cầm bóng ít nhưng mỗi tình huống phản công của họ đều khiến khung thành của Joan Garcia chao đảo. Phút 21, Roberto Fernandez thoát xuống dứt điểm cực hiểm nhưng Joan Garcia đã kịp thời cứu thua.
Đến phút 40, SVĐ RCDE suýt chút nữa đã nổ tung khi Romero tạt bóng như đặt cho Fernandez đánh đầu cận thành. Một lần nữa, thủ thành của Barca tỏa sáng với pha cứu thua không tưởng. Đây là trận đấu đặc biệt với riêng cá nhân Garcia khi anh trở lại mái nhà xưa Espanyol.
Phía bên kia chiến tuyến, dấu ấn rõ nét nhất của Barca là pha cứa lòng chân trái đi sượt cột dọc của Lamine Yamal ở phút 28 và tình huống đánh đầu chệch mục tiêu của Ferran Torres từ quả tạt của Raphinha ở phút 37.
Những phút cuối hiệp 1 diễn ra căng thẳng với các pha va chạm nảy lửa. Trung vệ đội trưởng Cabrera của Espanyol đã bị rách sâu ở chân mày sau pha va chạm mạnh với Eric Garcia, khiến máu chảy lênh láng trên khuôn mặt.
Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 0-0. Dù Barca cầm bóng vượt trội nhưng Espanyol mới là đội chơi ấn tượng hơn với 5 cú sút (2 trúng đích) và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt 0.6, cao hơn hẳn so với đội khách.
Hiệp hai của trận derby xứ Catalonia diễn ra với kịch bản vô cùng hấp dẫn khi cả Espanyol và Barcelona liên tục tạo ra những tình huống ăn miếng trả miếng, biến trận đấu thành sân khấu riêng của các thủ môn và những pha cứu thua trên vạch vôi.
Ngay sau giờ nghỉ, HLV Hansi Flick đã thực hiện sự thay đổi nhân sự đầu tiên khi tung Fermin Lopez vào thay Marcus Rashford để tăng cường khả năng xuyên phá. Tuy nhiên, Espanyol mới là đội nhập cuộc chủ động hơn với những pha đột phá của Tyrhys Dolan, khiến hàng thủ Barca liên tục phải phạm lỗi để ngăn chặn.
Phút 64, Hansi Flick quyết định thực hiện cùng lúc 3 sự thay đổi: Robert Lewandowski, Dani Olmo và Pedri đồng loạt vào sân.
Ngay lập tức, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao độ. Carreras tung đường chuyền cho Fernandez, nhưng thủ thành Joan Garcia lại một lần nữa khiến các cổ động viên chủ nhà tiếc nuối với pha phản xạ cứu thua bằng đầu ngón tay.
Chỉ 4 phút sau, kịch tính lên đến đỉnh điểm khi Espanyol suýt chút nữa đã có bàn mở tỷ số. Từ quả đá phạt của Milla, Cabrera đánh đầu chuyền bóng cho Fernandez vô lê qua đầu thủ môn Barca. Tuy nhiên, khi bóng đã ở rất gần vạch vôi, Jules Kounde đã có pha lùi về bọc lót và phá bóng giải nguy kịp thời.
Không chịu kém cạnh, thủ thành Dmitrovic phía Espanyol cũng có câu trả lời ở phút 70 khi anh từ chối cú dứt điểm ở cự ly gần của Eric Garcia trong một tình huống phạt góc hỗn loạn.
Với sự kiên cường của hàng thủ Espanyol và sự xuất sắc của cả hai thủ môn, trận đấu vẫn giữ nguyên thế cân bằng dù cả hai bên đã tạo ra hàng loạt cơ hội mười mươi trong hiệp thứ hai.
Phút 86, Barcelona phá vỡ thế bế tắc. Dani Olmo thực hiện cú đá hiểm hóc sát rìa vòng cấm địa làm cháy lưới Espanyol. Barcelona vươn lên dẫn 1-0.
Phút 90, Barca đặt dấu chấm hết cho Espanyol. Fermin Lopez căng ngang từ cánh phải, Lewandowski ập vào dứt điểm ấn định chiến thắng 2-0 cho Barca. Chiến thắng này giúp Barca vững vàng ở ngôi đầu BXH La Liga.
Nếu độc giả muốn hiểu sâu về lịch sử La Liga, có thể tham khảo bài viết Lịch sử La Liga: Nơi Ronaldo, Messi và những thiên tài viết nên giai thoại bất tử.
Kết quả chung cuộc: Espanyol 0-2 Barcelona
Cầu thủ ghi bàn
Barcelona: Olmo (86'), Lewandowski (90')
Đội hình xuất phát













