Oleg Blokhin: “Fan quá khích muốn giết chúng tôi khi Ukraine thua”

11:11 Thứ bảy 16/06/2012

Thất bại nhanh chóng ở đầu hiệp hai của ĐT Ukraine trước Pháp ở lượt trận thứ hai vòng bảng đã khiến các CĐV đồng chủ nhà nổi giận. Nhiều người la ó, huýt sáo và phản đối thầy trò HLV Oleg Blokhin khiến bầu không khí tại Donetsk rất nặng nề, căng thẳng.

Sức ép đang bao trùm lên toàn bộ ĐT Ukraine. Một con người vốn bình tĩnh, điềm đạm như Blokhin cũng phải lên tiếng bênh vực các học trò. “Thật không công bằng khi CĐV chỉ cổ vũ khi chúng tôi thi đấu tốt. Đáng ra, khi Ukraine càng bị dẫn bàn, thì các fan phải động viên, hò reo cuồng nhiệt hơn nữa. Đằng này, họ đã biến chúng tôi thành tội đồ khiến các cầu thủ Ukraine gần như không chơi bóng sau bàn nâng tỉ số lên 2-0 của Cabaye”, HLV Blokhin chia sẻ trên L’Equipe.

Cũng theo HLV Blokhin, các CĐV Ukraine đã không hiểu rằng đây là một trận đấu ở EURO chứ không phải một cuộc đối đầu tại giải VĐQG. “Cả các cầu thủ lẫn CĐV phải hiểu rằng, một trận đấu tại EURO khác rất nhiều một trận đấu ở giải VĐQG. Họ cần phải thể hiện được trình độ, đẳng cấp của mình. Chúng tôi không thể thắng một trận đấu khi mà không nhận được sự cổ động của khán giả nhà. Tôi có cảm giác các CĐV muốn bắn hạ chúng tôi khi Ukraine thua trận”.

Bên cạnh đó, HLV Blokhin cũng khẳng định rằng, CĐV nên chĩa những tiếng huýt sáo, la ó về phía mình, thay vì các cầu thủ. Bởi ông là người chịu trách nhiệm cho những sai lầm của các cầu thủ. “Các học trò của tôi đã thi đấu hết mình. Đây là sai lầm của tôi chứ không phải họ. Tất cả mọi người cùng thất vọng về trận đấu này. Nhưng, chúng tôi còn một trận đấu nữa”.

Thêm nữa, HLV Blokhin cho rằng, trước một ĐT Pháp vượt trội về mọi mặt và là ứng viên nặng ký cho chức vô địch, Ukraine khó tránh khỏi những sai lầm, đặc biệt trong phòng ngự. Tuy nhiên, vấn đề đó sẽ được giải quyết triệt để trong trận gặp Anh tới đây.

Song Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục