Old Trafford thời David Moyes: Nhà hát của những bi kịch

08:58 Thứ sáu 03/01/2014

(TinTheThao.com.vn) - Một nghiên cứu khoa học về bóng đá đã chứng minh được rằng, khi chơi trên sân nhà, những hoocmon nam sản sinh rất mạnh, nó kích thích tinh thần chiến đấu cho các cầu thủ, giống như những mãnh thú được đứng trên vùng lãnh thổ của mình càng trở nên hung hăng và dữ tợn. Nên từ lâu, sân nhà luôn mang lại niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ. Tuy nhiên cũng có câu nói “nước có thể đẩy thuyền thì cũng có thể làm lật thuyền”, cho nên đôi lúc sân nhà đã tạo nên những sức ép vô hình lên những đôi chân dưới sân.

Old Trafford - Nhà hát của những giấc mơ – từ lâu là một điểm tự vững chắc về tin thần cho các Quỷ đỏ. Nhất là dưới thời Sir Alex, Old Trafford dù không phải là một pháo đài bất khả xâm phạm nhưng đó là vùng đất đi dễ khó về, dù cho đối thủ là Arsenal, Liverpool, Barcelona hay Real Madrid cũng vậy. Old Trafford luôn ngạo nghễ thách thức các đấu thủ, hàng ngàn tiếng hò reo trên kháng đài là sức mạnh vô tận, tiếp thêm vào bước chạy của đội bóng áo đỏ con cưng tạo nên những chiến công oai hùng và hiển hách.

Nhưng than ôi, hình ảnh đó chỉ là vang bóng một thời mà thôi. Old Trafford vẫn lộng lẫy tại Manchester nhưng Sir Alex ra đi, mang đi theo cái khí thế vô địch của Man United, cái đáng sợ của Quỷ đỏ. Giờ đây còn ai sợ cái uy của nhà vô địch của Man United nữa? Old Trafford cũng không còn là nơi long đàm hổ nguyệt. Từ Everton, Newcastle đến Tottenham, đến và rời Old Trafford với nụ cười đắc thắng. Nhà hát của những giấc mơ ngày nào đang là nhà hát của những vị khách, mà trước kia họ không bao giờ dám mơ có ngày được vẫy vùng chốn này. Rồi cái nhà hát ấy, cái nhà hát được chuyển giao từ 2 đàn ông Scotland - Sir Alex và David Moyes – đang làm chết lần chết mòn giấc mơ của những ai yêu mến sắc đỏ của Man United.

Nhà hát Old Trafford được chuyển giao từ 2 đàn ông Scotland - Sir Alex và David Moyes – đang làm chết lần chết mòn giấc mơ của những ai yêu mến sắc đỏ của Man United. Ảnh: Internet.

Phải chăng chính những tiếng hò reo của hàng ngàn cổ động viên trên khắp các kháng đài Old Trafford đã tạo nên một sức ép to lớn làm mềm nhũn những bước chạy thoăn thoắt, làm tê cứng những bộ óc tinh anh hằng ngày? Hay chính các cầu thủ Man United đang dần đánh mất mình, đánh mất đi cái quyền uy của nhà vô địch, cái khát khao, cái quyết tâm khi được thi đấu trên sân nhà? Dù thế nào đi nữa, đó chẳng khát nào là một sự phản bội đối với niềm tin của đông đảo người hâm mộ, nhất là những người hàng tuần đến lấp đầy sân Old Trafford, ngay cả trong ngày mùa đông giá rét. Họ đến Old Trafford là mong nhìn thấy sắc đỏ của những giấc mơ chứ không phải nhìn những thất bại bạc nhược của thầy trò David Moyes.

Everton, Newcastle là chuyện qua rồi, Tottenham mới ngày hôm qua, và sau này khi Old Trafford đón tiếp những Man city, Chelsea, Barcelona hay Bayern Munich … sẽ có những thảm kịch nào nữa đây? Cảnh vẫn còn đấy, và những con người vô địch vẫn còn đây nhưng những giấc mơ đã không còn đẹp lung linh mà dần trở thành mơ hồ. Old Trfford không thể chấp cánh và tiếp thêm sức mạnh cho bầy Quỷ đỏ mà đang gánh chịu những kết cục thật xót xa. Hai triều đại và Old Traffoord mang hai bộ mặt khác xa nhau. Thật là...

Một thời vang bóng còn đâu
Giấc mơ sắc đỏ úa màu thời gian
Ngôi vương giờ đã lụi tàn
Chỉ riêng người cũ đếm ngàn ngày qua!


(Bạn đọc: Tống Thông)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục