Oezil không dám nghĩ tới trận chung kết

10:41 Thứ ba 26/06/2012

Trả lời báo chí, nhạc trưởng của ĐT Đức thừa nhận lúc này anh không dám nghĩ tới trận chung kết. Có vẻ như Oezil đang cố gắng tránh khỏi cái bẫy ảo tưởng mà truyền thông đang giăng ra .

ĐT Đức đang là ứng cử viên cho chức vô địch EURO 2012.

Chứng kiến màn trình diễn của Đức cũng như phẩm chất của ĐKVĐ Tây Ban Nha, nhiều người cho rằng trận chung kết trong mơ của EURO 2012 sẽ là cuộc thư hùng giữa hai đội bóng này, hệt như trận chung kết đã diễn ra tại EURO 2008. Điều này càng trở nên có cơ sở khi hai đội bóng này không sớm đụng độ nhau. Nếu đánh bại đối thủ ở trận bán kết, Đức và Tây Ban Nha sẽ hội ngộ trong trận chung kết EURO 2012.

Tuy nhiên, Oezil lại bày tỏ quan điểm theo một cách khác, anh nói: “Sẽ là sai lầm nếu nghĩ rằng Đức và Tây Ban Nha là trận chung kết trong mơ của EURO 2012”. Tiền vệ đang khoác áo Real cho rằng, 4 đội có mặt ở bán kết gồm Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Italia đều rất mạnh và xứng đáng giành một suất chơi tại trận đấu cuối cùng.


Với một thái độ cẩn trọng, nhạc trưởng của Đức tập trung nhiều hơn vào Azzurri, đối thủ chính trong trận bán kết. Oezil cũng không quên nhắc lại thất bại của người Đức tại bán kết World Cup 2006 trước Italia. Buồn hơn, đó là giải đấu được tổ chức tại nước Đức.

“Italia rất mạnh mẽ. Họ là đội bóng chơi kỹ thuật vào có tổ chức. Chúng tôi cần phải thi đấu tập trung, phát huy hết khả năng của mình trước đối thủ này”, Oezil tiếp tục bày tỏ quan điểm. Tiền vệ 23 tuổi cũng tin rằng, anh sẽ “cháy” hết mình trong trận đấu với Azzurri.

Cuối cùng, Oezil cũng thể hiện một chút sự lạc quan khi tin rằng, anh và đồng đội sẽ giành tấm vé vào chơi trận chung kết EURO 2012. Qua đó sẽ chấm dứt cơn khát đang tồn tại suốt 16 năm qua của bóng đá Đức (lần gần nhất Đức vô địch là tại EURO 1996).

Thế Vinh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục