Trận đấu thuộc khuôn khổ UEFA Nations League giữa Na Uy và Bồ Đào Nha diễn ra kịch tính. Joao Felix và Goncalo Ramos là những người lập công cho Bồ Đào Nha, trong khi Erling Haaland ghi bàn thắng duy nhất cho đội chủ nhà ở phút 51.
Chiến thắng 2-1 giúp Bồ Đào Nha duy trì thành tích toàn thắng 100% để tiếp tục dẫn đầu bảng D trước chuyến làm khách tới Copenhagen gặp Đan Mạch.
Tuy nhiên, tâm điểm của truyền thông sau trận đấu lại đổ dồn vào pha va chạm nguy hiểm ở những phút bù giờ cuối cùng. Sau khi Odegaard thu hồi bóng bên phần sân nhà và thực hiện đường chuyền cho Andreas Schjelderup, anh phải chịu một cú dậm thẳng vào cổ chân từ Bernardo Silva.
Dù Silva tiếp tục thi đấu như không có chuyện gì xảy ra, Odegaard đã nổi giận dữ dội. Tiền vệ sinh năm 1998 liên tục phản ứng gay gắt với Silva và phải hứng chịu cơn đau kéo dài khi thời gian trận đấu trôi về những phút cuối.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TV2, thủ quân tuyển Na Uy chia sẻ: "Cậu ấy đá thẳng vào tôi khi bóng đã đi rất xa. Tôi thực sự không hiểu cậu ấy đang nghĩ gì. Những hành vi như vậy không nên xuất hiện trên sân cỏ, thật đáng thất vọng."
Khi được hỏi về lời đáp trả dành cho Silva ngay trên sân, Odegaard chua chát: "Tôi nghĩ mình không nên nhắc lại điều đó trên sóng truyền hình. Cổ chân tôi dính một cú đá đau và tình hình tối nay có lẽ không ổn, nhưng tôi hy vọng mọi thứ sẽ ổn hơn trong vài ngày tới."
Trái ngược với sự phẫn nộ từ phía Na Uy, Bernardo Silva tỏ ra khá thản nhiên khi đáp trả ngắn gọn tại khu vực phỏng vấn: "Bóng đá là vậy thôi, bạn tôi ạ." Màn đáp trả lạnh lùng này lập tức hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng người hâm mộ Arsenal trên các nền tảng mạng xã hội.
Đội tuyển Na Uy hiện sở hữu 3 điểm sau 2 lượt trận. HLV Stale Solbakken cùng ban huấn luyện đang nín thở chờ đợi kết quả kiểm tra y tế, hy vọng Odegaard kịp phục hồi thể trạng cho trận đấu trước xứ Wales vào ngày 2 tháng 10.













