Cựu tiền vệ Chelsea, John Obi Mikel vừa lên tiếng giễu cợt người hâm mộ Arsenal vì hy vọng sở hữu siêu sao Vinicius Junior từ Real Madrid. Đội chủ sân Emirates đã tranh thủ cơ hội tiếp cận tiền đạo 26 tuổi trong giai đoạn quá trình đàm phán hợp đồng giữa anh và đội bóng Tây Ban Nha gặp bế tắc. Pháo thủ thậm chí chuẩn bị sẵn đãi ngộ khủng để đưa Vinicius trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh.
Bản thân HLV Mikel Arteta cũng thừa nhận rất hào hứng trước viễn cảnh đưa tuyển thủ Brazil về Bắc London. Tuy nhiên, thương vụ chính thức khép lại khi Vinicius quyết định cam kết tương lai bằng hợp đồng mới có thời hạn 6 năm với Real Madrid. Thỏa thuận này giúp anh nhận mức lương cao thứ hai tại Bernabeu, chỉ xếp sau Kylian Mbappe.
Phát biểu trên The Obi One Podcast, John Obi Mikel khẳng định thương vụ này chưa từng có khả năng xảy ra và người hâm mộ Arsenal đã quá ảo tưởng. Mikel thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Tôi không biết người hâm mộ Arsenal đang kỳ vọng điều gì. Bạn vô địch giải đấu sau 22 năm và đột nhiên nghĩ rằng mình đã trở lại nhóm đại gia sao? Không phải đâu. Cậu ấy dùng các bạn để có được hợp đồng tốt hơn. Tôi không hiểu sao CĐV Arsenal lại tin Vinicius Junior sẽ chuyển từ Real Madrid sang Arsenal. Tôi không biết họ đã hút thứ gì nữa".
Bên cạnh đó, cựu danh thủ người Nigeria nhấn mạnh khoảng cách về vị thế giữa hai câu lạc bộ là lý do khiến thương vụ này trở nên vô lý. Vinicius đã quen với việc liên tục chinh phục La Liga cùng Champions League, trong khi Arsenal chưa từng đăng quang ở đấu trường châu Âu. Sau khi bỏ lỡ chân sút người Brazil, nhà vô địch Ngoại hạng Anh đã bổ sung lực lượng bằng bản hợp đồng Bruno Guimaraes trị giá 75 triệu bảng từ Newcastle, bên cạnh Christos Tzolis và Illan Meslier. Đội bóng của HLV Arteta hiện vẫn tiếp tục để mắt tới Kenan Yildiz cùng Bradley Barcola trên thị trường chuyển nhượng.












