Ở Man City, kẻ tham lam phải chết?

00:25 Thứ bảy 01/11/2014

Man City đã văng ra khỏi League Cup và nhiều khả năng tiếp theo sẽ là Champions League và cuộc đua ở Premier League.

Đội quân của Pellegrini chưa bao giờ đủ tốt để cùng lúc chiến thắng ở các đấu trường. Lời khẳng định ấy ngày càng rõ ràng khi chiếc mặt nạ rơi xuống. Man City đang ở trong tuần lễ khó khăn nhất, mang tính quyết định số phận cả mùa giải. Trước mặt họ là trận derby Manchester, vừa để bảo vệ niềm kiêu hãnh vừa duy trì cuộc bám đuổi với Chelsea, và cuộc tiếp đón CSKA Moscow nhằm cứu lấy hy vọng Champions League.

Thật dễ dàng để nói, Manuel Pellegrini chủ động buông League Cup, nếu chỉ nhìn vào kết quả. Và trong tâm trí của tất cả, David Silva cùng Yaya Toure sẽ được nghỉ ngơi, chuẩn bị cho công việc nặng nhọc vào cuối tuần. Thế nhưng thật kỳ lạ, cả hai đều có mặt trong đội hình xuất phát. 11 cái tên xuất phát đêm thứ Tư của Man City vẫn đầy đủ tính cạnh tranh (10 người là tuyển thủ quốc gia). Ý tưởng bỏ rơi League Cup không hiện lên một giây phút nào trong suy nghĩ của Pellegrini. Đây là giải đấu cung cấp trái ngọt đầu tiên cho HLV người Chile tại xứ sương mù và ông muốn giành lấy nó một lần nữa.

Vậy thì, điều gì để nói ở đây? Đơn giản là Man City đã chơi quá tệ và cần một chút thành thật, họ đang khủng hoảng. Nếu như trước West Ham, Pellegrini cho phép mình nói về sự thiếu may mắn thì rạng sáng thứ Năm, chẳng có gì để bào chữa. Man City tồi tệ trên mọi lĩnh vực. Tại Boleyn Ground, The Citizens thất bại để phù hợp với tốc độ của The Hammers thì ở Etihad, họ thậm chí còn chậm chạp hơn.

HLV Man City Manuel Pellegrini

Cứ cho rằng những ngôi sao hàng đầu ở Champions League khiến Man xanh vô phương đối phó, vậy thì giải thích sao đây khi những cầu thủ trung bình (như Diafra Sakho, Enner Valencia của West Ham và mới đây là Moussa Sissoko), thậm chí vô danh (như Rolando Aarons) cũng dễ dàng gây thiệt hại.

Quay lại với chủ đề may mắn, chính Pellegrini phải thầm cảm ơn đã không nhận thất bại nặng nề hơn khi Kolarov phạm lỗi với Obertan trong vòng cấm. Pardew đã nhảy như một gã điên trên đường biên vì quả penalty bị từ chối, trước khi cùng 4.000 Geordies (CĐV Newcastle) và Sissoko nhảy Poznan.

Còn nhớ vào tháng 3, Man City đánh bại Sunderland trong trận chung kết League Cup. Ngay sau đó, Pellegrini nói về cú ăn 4. Nhưng ngay lập tức, họ bị văng ra khỏi FA Cup và Champions League trong vòng 1 tuần. Bằng sự may mắn, họ kết thúc mùa giải với 2 danh hiệu. Lần này, khi bắt đầu chiến dịch 2014/15, những người The Citizens lại nói về cú ăn 4. Có thể tới tuần sau, mặt trận khả dĩ nhất cung cấp danh hiệu chỉ là FA Cup.

Đến thời điểm này, một xu hướng phát triển tại Etihad là Man City không thể chiến đấu cho nhiều danh hiệu cùng lúc. Thực sự đáng ngạc nhiên nhưng là sự thật. Trong bảng lương hiện tại, Man xanh có đầy đủ các ngôi sao chất lượng, đủ để thành lập 2 đội hình với đầy đủ tính cạnh tranh. Về lý thuyết, họ hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu của nhiều mặt trận khác nhau, giống M.U trong quá khứ, hoặc Chelsea đang thể hiện. Nhưng than ôi, bóng đá không phải trò chơi trên giấy.

Có hai nguyên nhân để lý giải điều này. Thứ nhất, Pellegrini có tham vọng, nhưng bất lực tỏng việc truyền đạt nó tới các học trò - vốn rất dễ rơi vào trạng thái tự mãn. Tiếp theo, cũng lại là Pellegrini, khi không có chiến thuật linh hoạt cho từng đấu trường, từng đối thủ cụ thể. Nhân sự có thể thay đổi (như đêm thứ Tư, có tới 7 điều chỉnh so với trận gặp West Ham) nhưng vẫn hệ thống ấy (4-4-2), vẫn cách tiếp cận ấy (quá cởi mở và nhiều tính giải trí), bất chấp những vấn đề ở hàng thủ.

Sự bướng bỉnh này giống như câu chuyện của Wenger ở Emirates. Pellegrini thành công hơn chỉ vì ông có trong tay đội ngũ chất lượng hơn. Khi các cầu thủ không đảm bảo được yếu tố ấy, dĩ nhiên bộ máy Man City không thể vận hành một cách trơn tru. Trớ trêu thay, BLĐ ở Etihad vẫn tiếp tục đặt ra những tham vọng phô trương và Pellegrini cố gắng để thỏa mãn những ham muốn vô độ ấy
Man | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục