Ở EURO, hay không bằng may?

10:54 Thứ sáu 25/05/2012

Có lẽ chẳng có môn thể thao nào chứa đựng nhiều yếu tố may mắn như bóng đá. May mắn đến theo cả trăm cách. Một bàn thắng từ trên trời rơi xuống, một tình huống vu vơ hay chỉ một lần tung đồng xu hên xui như của người Italia…


Năm 1879, hai nhà hóa học Ira Remsen và Constantin Fahlberg quên không rửa tay vào ăn trưa. Đáng lẽ sự xao lãng đó đã giết chết hai người, nhưng đó lại là may mắn khi họ tình cờ phát hiện ra chất tạo ngọt nhân tạo.

Tiến sĩ Harry Coover phát hiện ra chất “vô dụng” cyanoacrylate khi thí nghiệm sản xuất súng của ông thất bại ê chề. Nhưng từ thất bại ấy, chất siêu dính ra đời vào năm 1958.

Wilson Greatbatch sơ xuất dùng sai điện trở trong thí nghiệm ghi âm tim, “tự dưng” lại sáng chế ra máy tạo nhịp tim nhân tạo năm 1959…

Nếu được may mắn hỗ trợ, những ĐT như Ireland, Đan Mạch hoàn toàn có thể gây sốc tại EURO

Trên đời có không ít những sáng chế tình cờ, nhưng lại mang ý nghĩa đột phá. Người phát minh đều tài giỏi, nhưng đôi khi cũng phải cần may mắn mới có thể tạo ra những điều phi thường. Thậm chí, với một người “thường thường”, nhưng nếu may mắn, người đó cũng có thể trở thành vĩ nhân.

Bóng đá cũng có những kỳ tích được tạo ra nhờ may mắn trong một lần nỗ lực. Năm 1968, đúng là ĐT Italia sở hữu đội hình rất mạnh, có những cá nhân xuất chúng, nhưng họ không được đánh giá cao bằng Liên Xô.

Nhưng nếu đồng xu không rơi úp đúng mặt khi trận bán kết gặp Liên Xô kết thúc, họ đã chẳng thể đăng quang. Nói về EURO năm 1968 có lẽ hơi xa xôi. EURO 2004, Đan Mạch và Thụy Điển từng tạo ra “scandal” hợp lý nhất trong mọi “trò bẩn” khi hòa nhau 2-2, tỷ số vừa đủ để họ loại Italia. Xét cho cùng đó cũng là may mắn, bởi cuộc chơi đã dàn xếp một kết cục hy hữu, chỉ diễn ra đúng một lần.

Mới cách đây 4 năm, Thổ Nhĩ Kỳ cũng tạo nên những điều mà không ai lý giải nổi. 3 trận liền họ có bàn thắng ở phút bù giờ để vào đến bán kết (thua Đức cũng trong phút bù giờ). Dĩ nhiên, có lập luận cho rằng họ đã nỗ lực, kiên trì đến phút cuối. Nhưng những đối thủ của họ cũng nỗ lực, kiên trì không hề kém. Và chắc hẳn chính Thổ Nhĩ Kỳ cũng không hề muốn thắng theo cách đó. Yếu tố may mắn là một phần nguyên nhân giúp Thổ Nhĩ Kỳ đi sâu. Còn nhiều nữa những trường hợp may mắn theo nhiều kiểu phổ biến ở EURO như một đặc sản riêng của người châu Âu. Ở đó, khái niệm mạnh thắng yếu thua chỉ là tương đối.

Và đương nhiên, khi có người may mắn thì cũng có kẻ phải nhận lấy phần xui xẻo…

Thử nhìn sang World Cup so sánh sẽ thấy. Những trường hợp như Uruguay vào đến bán kết World Cup 2010 bằng cái tay của Luis Suarez cản bóng trước vạch vôi, rồi Asamoah Gyan sút penalty dội xà, diễn ra hiếm hoi. Không phải vì World Cup chênh lệch quá, cũng chẳng phải ở đây mọi đội bóng đều cẩn trọng. Đơn giản, may mắn luôn được tạo ra bởi số phận. Và EURO dường như được chọn là nơi để tạo ra những trò chơi định mệnh.

Mùa EURO này, châu Âu cũng đang ngóng chờ xem sẽ có những bất ngờ may mắn nào. Chờ xem ai sẽ là nạn nhân của một câu chuyện xui xẻo. Giải đấu lần này có Hy Lạp, Ireland, Czech, Đan Mạch, Ba Lan… những đội bóng bị coi là dự cho đủ mâm. Nhưng đừng cho rằng họ ở đây với mục địch vui là chính. Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan, Italia… dù có mạnh đến đâu, sở hữu nhiều sao đến đâu, cũng không thể thắng nổi vũ khí của thần may mắn.

Ví dụ, hãy tưởng tượng ra kịch bản giống như ĐT Italia năm 2004 ở bảng D, nhưng lần này nạn nhân sẽ là ĐKVĐ Tây Ban Nha, với một “thỏa thuận ngầm” giữa Italia và Ireland ở vòng cuối…

Hơn 50 năm qua, EURO vẫn luôn là nơi thần may mắn chọn để nương náu. Và lần này chưa biết chừng may mắn sẽ lại đưa ra những phán quyết kỳ lạ…
L.Trung | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục