Giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa này chứng kiến những sự thay đổi lớn trên băng ghế huấn luyện khi ba trong top sáu đội bóng hàng đầu lần lượt có những biến chuyển trên cương vị chiếc ghế nóng, trong khi đó chỉ Arsenal, Tottenham và Liverpool là giữ lại những chiến lược gia đã cùng đội bóng chinh chiến từ mùa giải trước. Những HLV mới, ngoài việc mang theo những cái mới còn luôn đến cùng một thứ cũ đó chính là những học trò cưng đã từng có thời gian sát cánh trong quá khứ. Demichelis là trường hợp đang được nhắc đến bên cạnh đó là Samuel Eto’o và Marouane Fellaini. Những cầu thủ này, ngoài vấn đề chuyên môn thuần túy, còn được xem là một công cụ quan trọng để giúp những ông thầy thiết lập và điều hành đội bóng mới một cách vững chắc. Một khi đã được tin tưởng rất nhiều trước đó, cùng với những mục đích kể trên thì việc những anh chàng tân binh này được ra sân thường xuyên cũng là điều dễ hiểu dù chưa chắc đó đã là sự lựa chọn tối ưu.
![]() |
| Fellaini đang “mất tích” tại Old Trafford. Ảnh: Internet |
Nhưng cho đến thời điểm này, dường như sự tín nhiệm của những nhà cầm quân mới này xem ra chưa được đền đáp xứng đáng, đáng ngạc nhiên hơn nữa là điều đó không chỉ đúng với mình Demichelis. Trước tiên hãy nói đến Fellaini – cầu thủ được xem là “sáng” nhất trong số ba cái tên kể trên một phần vì phong độ cũng một phần vì tuổi nghề đang vào độ chín. Nhưng chính cầu thủ tóc xù lại được xem là người gây ra nhiều thất vọng nhất, thậm chí còn lớn hơn cả trung vệ người Argentina của Man city. Cho đến thời điểm này, cựu tiền vệ Everton mới chỉ có được đúng 8 lần ra sân tại Premier League mà một nửa trong số đó đến từ băng ghế dự bị và cũng chưa một lần có dịp được ăn mừng bàn thắng. Chấn thương triền miên trong suốt thời gian qua cùng tâm lí nặng nề của cái giá 27 triệu bảng cao ngất ngưởng chính là những thứ đang “đè” nặng lên tuyển thủ quốc gia Bỉ. Nếu không kịp thay đổi tình hình, rất có thể điều tồi tệ hơn sẽ đến với anh khi mà WC 2014 đang đến rất gần.
![]() |
| Eto’o giờ cũng chỉ “bằng” Torres. Ảnh: Internet |
Fellaini bị đặt nhiều kì vọng bởi mức giá cao ngất nhưng điều đó không có nghĩa là một Samuel Eto’o “miễn phí” sẽ không chịu chút áp lực nào. Với đẳng cấp sẵn có của một tay săn bàn hàng đầu, người ta cho rằng Eto’o sớm muộn cũng sẽ tìm lại những năm tháng đỉnh cao trong quá khứ. Nhưng có lẽ việc chơi bóng ở “cấp dưới” quá lâu đã làm thui chột đi quá nhiều bản năng của chân sút người Cameroon mà hơn hết, tuổi tác đã làm giảm đi một phần sức mạnh – thứ phẩm chất đặc trưng của cầu thủ 32 tuổi. Thiếu đi sức mạnh và tốc độ thường thấy, Eto’o trở nên lúng túng và khá vô hại trước những hàng phòng ngự giàu sức chiến đấu ở Premier League. Không thể nói chân sút này đang gây thất vọng toàn tập bởi thi thoảng anh vẫn có những màn tỏa sáng (hattrick trước MU) nhưng có lẽ người ta sẽ nhớ nhiều về những tình huống bỏ lỡ mười mươi hơn là những màn tỏa sáng không quá đậm sắc của anh. Triều đại mới của những Mourinho, Pellegrini hay David Moyes vốn đã chẳng suôn sẻ là mấy, nay càng thêm khó khăn khi mà những “cánh tay phải” một thời đã không còn nhiều đất hữu dụng.
(Bạn đọc: Tuấn Hiệp)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















