Quyết định chuyển đến Olympique Marseille theo dạng cho mượn đến hết mùa giải 2025/26 của Ethan Nwaneri đang cho thấy những tín hiệu vô cùng tích cực.
Trước sự cạnh tranh khốc liệt tại Arsenal sau khi Mikel Arteta chiêu mộ thêm Eberechi Eze và Noni Madueke, sao mai 18 tuổi cần thời gian thi đấu thực tế và Roberto De Zerbi chính là người thầy lý tưởng để khai phá tiềm năng này.
Trong chiến thắng 3-1 trước RC Lens ngay tại thánh địa Orange Velodrome vào rạng sáng Chủ nhật, Nwaneri chỉ mất đúng 13 phút để tạo ra sự khác biệt.
Nhận bóng bên cánh phải, tài năng trẻ này tự tin di chuyển cắt vào trong rồi tung cú cứa lòng bằng chân trái điệu nghệ vào góc thấp, hạ gục thủ thành đối phương.
Ngoài bàn thắng, thống kê của Nwaneri cũng vô cùng ấn tượng với 41 lần chạm bóng, thực hiện thành công tuyệt đối 3/3 pha rê bóng và có 6 đường chuyền đưa bóng vào khu vực 1/3 cuối sân.
Màn trình diễn chững chạc như một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm của Nwaneri đã khiến truyền thông Pháp "dậy sóng". Tờ RMC Sport không ngần ngại gọi anh là một "viên ngọc quý", mô tả chi tiết pha đi bóng hơn 30 mét trước khi ghi bàn và nhấn mạnh khả năng khuấy đảo hàng thủ đối phương của anh.
Nhà báo Leo Aschi tại Paris cũng dành những lời ca tụng đặc biệt: "Ethan Nwaneri đã dám gánh vác trách nhiệm ngay trong trận ra mắt, ở một trong những trận cầu quan trọng nhất mùa giải. Tài năng không biết nói dối. Chào mừng đến với Ligue 1".
Đồng quan điểm, Anthony Aubes – thuộc đội ngũ truyền thông của Marseille – khẳng định người hâm mộ thành phố cảng sẽ sớm "phải lòng" chàng trai trẻ này.
Theo chuyên gia Fabrizio Romano, đây là thương vụ cho mượn không kèm điều khoản mua đứt. Nwaneri sẽ trở lại Bắc London vào mùa hè tới để cạnh tranh suất đá chính, nhưng hiện tại, mục tiêu của anh là cùng De Zerbi chinh phục các danh hiệu tại Pháp.
Để tìm hiểu thêm về giải đấu hấp dẫn nhất nước Pháp, mời bạn đọc tham khảo bài viết Lịch sử Ligue 1: Hành trình từ bình minh chuyên nghiệp đến kỷ nguyên siêu sao.














