Tài năng trẻ sáng giá của học viện Arsenal, Ethan Nwaneri, đã chính thức hoàn tất thương vụ chuyển nhượng sang Marseille theo dạng cho mượn đến hết mùa giải năm nay. Đây được xem là bước đi chiến lược của "Pháo thủ" nhằm giúp tiền vệ 18 tuổi có thêm cơ hội ra sân và tích lũy kinh nghiệm thực chiến tại môi trường Ligue 1.
Đáng chú ý, trong bản giao kèo giữa hai câu lạc bộ không bao gồm điều khoản mua đứt. Theo kế hoạch ban đầu, cầu thủ này sẽ trở lại sân Emirates vào mùa hè tới để tiếp tục hành trình cạnh tranh vị trí trong đội hình của huấn luyện viên Mikel Arteta.
Dẫu vậy, trong buổi phỏng vấn mới đây, Ethan Nwaneri gây bất ngờ khi đưa ra những phát biểu đầy ẩn ý về tương lai lâu dài tại nước Pháp.
Khi được hỏi liệu việc chuyển đến Marseille vĩnh viễn có thể xảy ra hay không, anh tỏ ra khá lưỡng lự: “Đúng vậy, trong bóng đá thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Hãy cứ chờ xem điều gì sẽ đến tiếp theo và liệu đôi bên có giữ liên lạc hay không. Tôi thực sự không thể khẳng định trước bất cứ điều gì vào lúc này. Chúng ta hãy cứ để thời gian trả lời mọi thứ".
Cách trả lời khôn khéo nhưng đầy mơ hồ của Ethan Nwaneri cho thấy anh không loại trừ bất kỳ kịch bản nào cho sự nghiệp. Về phía Arsenal, ban lãnh đạo đội bóng gần như chắc chắn sẽ không chấp nhận bán đứt "viên ngọc quý" của mình do tiềm năng phát triển cực lớn.
Tuy nhiên, nếu Ethan Nwaneri thích nghi tốt và tỏa sáng rực rỡ tại Marseille, một bản hợp đồng cho mượn kéo dài thêm một mùa giải nữa (2026/2027) hoàn toàn có thể là giải pháp hài hòa cho tất cả các bên.
Để hiểu thêm về thị trường mua bán cầu thủ ở xứ sương mù, mời bạn đọc tham khảo bài viết Giải mã chiêu chuyển nhượng mới của Ngoại hạng Anh: Mượn trước, trả sau để lách luật công bằng tài chính.













