Nước mắt và nụ cười cho tình yêu Arsenal

07:44 Chủ nhật 18/05/2014

(TinTheThao.com.vn) - Trong những năm trắng tay đã qua của Arsenal đã có biết bao giọt nước mắt đắng cay, thất vọng chảy dài trên khuôn mặt các fan hâm mộ Pháo thủ. Và hôm nay những giọt nước mắt của các gooners ấy cũng đã rơi, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều là những gì mà HLV Arsene Wenger cùng các thế hệ học trò của ông thể hiện trong thời gian 9 năm dài đằng đẵng. Họ nợ CĐV, nợ truyền thống hào hùng của CLB và nợ chính bản thân mình một chiếc cúp để làm chỗ dựa niềm tin. Chiếc cúp ấy dù lớn hay nhỏ, dù danh giá hay kém danh giá đều giống như một giới hạn mà chỉ cần vượt qua thôi sẽ làm thay đổi mọi thứ nhưng Arsenal, dù đã nỗ lực trong nhiều năm vẫn không thể thực hiện được. Và vì thế, các CĐV Arsenal bị cho là mù quáng, HLV Arsene Wenger bị xem là kẻ thất bại và Emirates trở thành ngôi nhà mới xui xẻo, ngăn cản Arsenal đến với các danh hiệu dù chỉ một lần.

Giấc mơ danh hiệu cho 'Pháo thủ' sau 9 năm chờ đợi.

Nhưng mọi kí ức không vui ấy đã được thầy trò Arsene Wenger xóa nhòa sau chức vô địch FA Cúp giành được ở Wembley. Trận thắng trước đối thủ khó chơi Hull City đã chứng minh được đẳng cấp của Arsenal. Bị dẫn trước 2 bàn một cách chóng vánh nhưng họ đã không sụp đổ, lần lượt Cazorla và Kosielly ghi bàn để đưa trận đấu trở về thế cân bằng trước khi Ramsey hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục ở đầu hiệp phụ thứ hai. Chứng kiến khoảnh khắc ghi bàn của Ramsey chắc hẳn có không ít cổ động viên của Pháo thủ đã khóc. Họ khóc vì niềm vui khó diễn tả bằng lời, khóc vì tin rằng kể từ giây phút đó, thảm kịch đã không xảy đến thay vào đó là một tương lai tươi sáng sẽ mở ra đối với đội bóng thần tượng.

Để rồi khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu thì niềm vui tột độ đã thực sự vỡ òa ở Wembley. Pháo thủ đã đăng quang FA Cúp 2013/2014. Sẽ chẳng còn ai dám nói họ trắng tay, cũng chẳng có ai nói họ là kẻ thất bại nữa. Bỏ lại tất cả những buồn tủi lâu nay để nắm chặt tay chúc mừng, để giương cao chiếc cúp, để bật nắp chai sâm banh… Hơn 120 phút căng thẳng, có lúc lo lắng tột cùng đã khép lại bằng tiếng thở phào nhẹ nhõm, bằng tiếng cười và giọt nước mắt hạnh phúc cho tình yêu Arsenal…

Và không chỉ thế, sau chức vô địch FA Cúp, những nụ cười hạnh phúc có thể sẽ tiếp tục được cất lên, để mừng HLV Wenger đồng ý ở lại và mừng thành công ở mùa giải mới?

(Bạn đọc: Phạm Văn Thành)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục