Không thể tin vào mắt mình trước thất bại, Quế Ngọc Hải đã không còn đứng vững. Nước mắt và tiếng gào thét sau trận đấu của anh cũng là tâm trạng chung của NHM nước nhà.
![]() |
| Hình ảnh của Quế Ngọc Hải đã nói lên niềm đau của người hâm mộ khi đội nhà thất bại. Ảnh: Internet. |
Thêm một lần nữa bóng đá Việt Nam lại “tan mộng” giành tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games. Đáng tiếc hơn nữa nếu như biết rằng 90 phút đối đầu với Myanmar vừa qua chúng ta hầu như đã nắm toàn bộ thế trận, áp đặt lối chơi và tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn.
Nhưng sau cùng trong một ngày yếu tố vận may không đứng về phía thầy trò HLV Miura Toshiya, U23 Việt Nam đành bất lực và ngậm ngùi nhường tấm vé vào chơi trận chung kết cho đối thủ. Không còn từ ngữ nào để diễn tả nỗi thất vọng tột cùng của những chàng trai trẻ chúng ta, hình ảnh của Quế Ngọc Hải đã nói lên tất cả.
Dưới sân Quế Ngọc Hải lệ không thể ngừng rơi, cạnh đó Mạc Hồng Quân, Võ Huy Toàn, Hồ Ngọc Thắng,… đôi mắt ai cũng ướt nhoè, cay cay. Phía xa trên khán đài hàng vạn CĐV Việt Nam chúng ta, những người đã không ngại đường xá lặn lội đến sân để ủng hộ tinh thần đội nhà cũng không thể tránh khỏi những phút yếu lòng.
Họ hoà chung giọt nước mắt với những cầu thủ thân thương. Họ khóc vì đau xót. Khóc cho U23 Việt Nam một lần nữa lỡ hẹn với “giấc mơ vàng” mà bao năm qua bóng đá nước nhà còn dang dở.
![]() |
| Quế Ngọc Hải đã có trận đấu đầy nỗ lực. Ảnh: Hà Bạch. |
Kể cả chúng ta những người theo dõi những bước chạy của các cầu thủ con cưng này qua màn ảnh nhỏ, không ít thì nhiều ai ai cũng đều có chung cảm giác hụt hẫng, bàng hoàng và dĩ nhiên cõi lòng không ngừng nghĩ suy về hai chữ “giá như…”.
Tiếc nuối là thứ mà ai cũng trải qua. Tiếc vì thất bại. Tiếc vì một thế hệ cầu thủ trẻ giàu tài năng không thể nếm trọn cảm giác chiến thắng vì kém may.
Cuộc đời của những cầu thủ bóng đá như một “quả lắc” giữa vinh quang và đắng cay, 'giữa nụ cười và nước mắt, vui thật nhiều nên có lúc cũng phải khóc thật nhiều'. Đây là SEA Games - giải đấu dành cho những người trẻ. Những thất bại đau đớn thế này rất cần thiết như là bài học đầu tiên trên con đường trở thành một cầu thủ xuất chúng sau này.
Chẳng phải phía trước U23 Việt Nam còn một mục tiêu nữa là trận tranh HCĐ với Indonesia đấy sao. Mong rằng các chàng trai của chúng ta sẽ tự tin và đứng lên chính ở nơi họ đã gục ngã. Không phải khiến một ai trong chúng ta thêm một lần nữa giọt nước mắt lại rơi.
















