
Nhiều nữ cổ động viên tại sân vận động QK7 đã không cầm được nước mắt khi theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu qua màn hình 100 inch. Thầy trò Hữu Thắng đã dừng chân tại AFF Suzuki Cup sau trận hòa 2-2 (thua chung cuộc 3-4) trước Indonesia. Ảnh: Quang Thịnh.

ĐTVN bị mất người do thủ môn Nguyên Mạnh đánh nguội đối phương, lại bị dẫn trước khiến hàng triệu con tim hâm mộ thổn thức chờ điều thần kỳ. Họ cầu nguyện, cổ vũ đến tận những phút cuối cùng của giờ thi đấu chính thức. Ảnh: Quang Thịnh.

Hơn 2000 khán giả vào cửa tự do để tiếp sức cho Công Vinh và đồng đội, và hy vọng của họ được đền đáp khi Văn Thanh gỡ hòa 1-1 cho ĐTVN ở phút 83. Ảnh: Quang Thịnh.

Chưa dừng lại ở đó, SVĐ QK7 như biến thành một Mỹ Đình thu nhỏ sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Vũ Minh Tuấn (3-6 sau hai lượt trận), hàng trăm khán giả nhảy lên ăn mừng sung sướng. Ảnh: Quang Thịnh.

Pháo sáng bất ngờ được đốt lên để ăn mừng các bàn thắng của ĐTVN. Lực lượng an ninh phải rất mất thời gian để dập 5 quả pháo sáng cháy ở khu vực Hội CĐV VFS. Ảnh: Quang Thịnh.

Trước đó, khu vực quận Tân Binh có mưa lớn nhưng không ngăn được tình yêu với trái bóng tròn của NHM TPHCM đến với sự kiện của đơn vị tài trợ giải đấu. Ảnh: Quang Thịnh.

Các bạn trẻ không quản ngại nắng, mưa để tiếp sức cho cầu thủ nhưng đáng tiếc là may mắn lại không đứng về phía chủ nhà Việt Nam. Ảnh: Quang Thịnh.
Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam |
22:53 07/12/2016