Fati ra mắt Barca năm 2019 ở thời điểm ngôi sao người Tây Ban Nha được coi là một trong những viên ngọc sáng giá nhất lò đào tạo La Masia, thậm chí ban lãnh đạo Blaugrana còn đặt nhiều kỳ vọng vào tiền đạo 21 tuổi khi sẵn sàng để Fati kế nhiệm chiếc áo số 10 ngay sau khi huyền thoại Lionel Messi ra đi.
Tuy nhiên những chấn thương liên miên đã khiến đà thăng tiến trong sự nghiệp cầu thủ sinh năm 2002 chững lại, theo thời gian, Fati dần không còn chiếm được 1 suất trong đội hình chính và bị đem đi cho mượn ở Brighton & Hove Albion mùa trước.
Trở lại sân Camp Nou hè này, ngôi sao người Tây Ban Nha nhiều khả năng tiếp tục phải đến 1 đội bóng khác vì tình hình tài chính Barca rơi vào khủng hoảng. Theo truyền thông Tây Ban Nha, bến đỗ tiềm năng cho cầu thủ 21 tuổi được dự đoán là Sevilla khi HLV trưởng đội bóng này, Garcia Pimienta muốn có cơ hội tái ngộ Fati như thời điểm còn dẫn dắt Barca Athletic.

Nhưng nguồn tin mới đây từ The Athletic khẳng định Sevilla đã không còn hứng thú với tiền đạo sinh năm 2002 bởi lo ngại tiền sử chấn thương dày đặc.
Theo đó, đội chủ sân Ramon Sanchez Pizjuan muốn 1 cầu thủ có thể đảm bảo mật độ thi đấu thường xuyên, đồng thời vị trí sở trường của Fati cũng đã có nhiều phương án đủ chất lượng.
Cũng theo tờ báo trên, Fati vẫn còn cơ hội ở lại CLB xứ Catalan nếu ở giai đoạn tiền mùa giải này, sản phẩm lò La Masia gây ấn tượng với HLV Hans-Dieter Flick.