Đáng ra, với vị thế của một nhà vô địch World Cup và châu Âu, phòng thay đồ của tuyển TBN ắt phải vui vẻ và đầm ấm vào thời điểm hiện tại, tuy nhiên mọi thứ lại diễn ra không như vậy.
Với những kết quả đáng thất vọng gần đây, đỉnh điểm là trận hoà 1-1 trước Phần Lan tuần rồi, hiện đang có những cơn giông tố nổi lên dữ dội trong phòng thay đồ của họ, đây chính là dư chấn của cuộc chiến giấy mực giữa các cầu thủ Real Madrid và Barcelona cách đây không lâu.
![]() |
Tuy nhiên lần này Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa là hai người bị cô lập khỏi đội hình của La Roja, bởi toàn bộ phần còn lại của nhà ĐKVĐ. Theo tờ El Confidencial, Pepe Reina hiện là cầu thủ duy nhất ở tuyển TBN vẫn còn qua lại với hai người đồng đội trên của mình, còn tất cả các cầu thủ thuộc biên chế Barcelona hoàn toàn không muốn nhìn thấy họ, chứ đừng nói là lại gần.
Trong khi đó, đội phó Real Madrid là Sergio Ramos đã có một nước cờ rất "cao" là làm thân với cầu thủ cùng tên ở Barcelona là Sergio Busquets, cũng như cố tìm cách lảng tránh hai người đồng đội ở Madrid của mình.
Với việc đội trưởng Iker Casillas vắng mặt ở tuyển, cả Alonso lẫn Arbeloa đều không có ai để "cầu cứu" và đành để các cầu thủ Barcelona - vốn chiếm đa số và có "quyền lực đen" rất lớn - muốn làm gì thì làm, mặc dù có tin cho rằng Casillas vẫn đang đi theo đội tuyển để giúp làm dịu đi phần nào các căng thẳng ở đội tuyển.
Rõ ràng là chuyện lùm xùm này có nguồn gốc từ những trận Clasico gần nhất, khi Barcelona hoà 1 và thua đến 2 chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng. Trong các trận đấu đó, nhiều cầu thủ Barcelona vẫn để bụng chuyện Arbeloa có xích mích trên sân với siêu sao Lionel Messi, đến nỗi cầu thủ Argentina "tức lộn ruột" và phải xuống tận bãi giữ xe để "nói chuyện phải quấy" với cựu cầu thủ Liverpool và vợ anh.
Kể từ đó, mối quan hệ giữa Madrid và Catalonia đã xuống thấp đến mức chưa từng thấy và ở ngay trước trận đấu quan trọng với Pháp như lúc này, đây chắc chắn chẳng phải là chuyện hay ho gì cho lắm.















