Nỗi tuyệt vọng của Hargreaves

17:36 Thứ năm 24/05/2012

Đã có thời, Owen Hargreaves được coi như một giải pháp tuyệt vời cho trung tâm hàng tiền vệ ĐT Anh khi phẩm chất chiến đấu của người Đức mà anh có được từ lò đào tạo Bayern là thứ mà Tam Sư luôn thiếu.

Nhưng định mệnh nghiệt ngã đã không cho phép Hargreaves tỏa sáng như kỳ vọng của người Anh khi M.U bỏ ra đến 18 triệu bảng để mang đứa con lưu lạc hồi hương năm 2007. Ở tuổi 31, Hargreaves đứng trước nguy cơ phải giải nghệ dù anh vẫn đang nỗ lực để chứng minh vẫn còn có thể chơi bóng đỉnh cao. Song, những nỗ lực ấy vừa bị dội một gáo nước lạnh khi Man City quyết định giải phóng hợp đồng với Hargreaves để giảm tải quỹ lương, sau đúng một mùa bóng họ có được anh.

 

Chấn thương đeo bám khiến Hargreaves trở thành kẻ thất nghiệp

Đến Man City theo dạng chuyển nhượng tự do, Hargreaves hy vọng khôi phục lại sự nghiệp nhưng cả mùa bóng, anh chỉ được ra sân đúng 4 lần với 156 phút thi đấu. Hai lần trong số đó anh chơi ở Carling Cup, một giải đấu chẳng quan trọng gì với Man City. Còn lại là 9 phút ở FA Cup và 13 phút ở Premiership. Man City không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm, họ cho rằng anh đã hoàn toàn không có giá trị sử dụng nữa.

Chưa cầu thủ Anh nào có số phận nghiệt ngã như Hargreaves. Ở M.U, anh từng có kỷ niệm tuyệt đẹp ngay trong mùa bóng đầu tiên, 2007/08, khi M.U đoạt chức vô địch Champions League và Premiership. Nhưng 3 mùa bóng sau đó, những chấn thương như gãy chân, vỡ xương bánh chè… khiến anh chỉ chơi được đúng 5 trận cho Quỷ đỏ. Và bóng đá lúc này mới bộc lộ bộ mặt khắc nghiệt của trò chơi vắt chanh bỏ vỏ. Sir Alex, người từng nói: “Tôi đưa cậu bé Anh về nhà”, đã xác nhận không ký tiếp hợp đồng với anh nữa. Ai cần một cầu thủ mà chấn thương xương bánh chè đã trở thành kinh niên như anh nữa? Tuyệt vọng, Hargreaves tung lên Youtube một đoạn clip quay cảnh anh tập luyện như để minh chứng mình còn giá trị sử dụng. Nhưng Sir Alex không tin vào clip ấy. Và Man City thì tạm tin, họ ký hợp đồng với anh…

Bây giờ, khi Hargreaves không thể mang lại gì cho Man City sau một mùa giải, bài cũ lại được tái hiện với anh bằng công bố giải phóng hợp đồng. Lại một lần nữa tuyệt vọng, Hargreaves tuyên bố: “Tôi sẽ đánh bại bất kỳ ai. Tôi sẽ đạt được đẳng cấp như trước đây. Tôi tin là tôi có thể chơi 40 trận/mùa. Con người ta sống cần phải có hoài bão”. Nhưng cơ hội ở Etihad đã đóng sập với anh.

Ngôi sao một thời bây giờ là kẻ thất nghiệp. Hargreaves sẽ phải tiếp tục thuyết phục CLB nào đó là anh còn có thể chơi bóng đỉnh cao. Nhưng dù sao, Hargreaves đã kịp để lại Etihad một kỷ niệm đẹp. Đó là bàn thắng vào lưới Birmingham hồi tháng 9/2011 ở Carling Cup, bàn mở tỷ số cho Man City, với cú sút căng bằng chân phải, cái chân mà xương bánh chè của anh dính chấn thương kinh niên…
Hà Quang Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục