Nỗi sợ hãi… nhỏ bé của Ancelotti

20:26 Chủ nhật 08/01/2012

Triều đại của Carlo Ancelotti ở PSG sẽ chính thức bắt đầu với một đối thủ tí hon: Locmine, đội bóng đang chơi ở CFA2 (giải hạng Ba Pháp). Nhưng Cúp QG Pháp luôn là nơi nuôi dưỡng những giấc mơ lớn trong hình hài nhỏ bé, và đó không hẳn là điều mà HLV người Italia có thể coi thường.

Giữa PSG và Locmine hiện tại là một khoảng cách mênh mông kinh khủng mà sự phân hóa giàu nghèo nặng nề nhất cũng khó chạm đến. “Ngay cả khi chúng tôi cùng đứng trên một sân bóng, thì chúng tôi vẫn thuộc về hai thế giới khác nhau” - HLV Noblet của đội hạng Ba ấy nhún vai nói. Một phép so sánh: Để có thể “tiết kiệm” 42 triệu euro, số tiền mà PSG bỏ ra để mua Javier Pastore vào mùa hè, Locmine, đội bóng có ngân sách hoạt động cả mùa chỉ vào khoảng 240 nghìn euro (thuộc nhóm ít tiền nhất của giải hạng Ba), sẽ phải nhịn ăn trong… 175 năm.

Carlo Ancelotti (phải) - Ảnh Getty

Các cầu thủ ở đây cũng chẳng ràng buộc với đội bóng theo một hợp đồng trị giá hàng triệu euro/ mùa. Họ chỉ gắn bó với Locmine theo dạng bán thời gian, được bảo hiểm đôi chân và nhận số tiền theo thành tích: 90 euro mỗi người cho một chiến thắng, 30 euro cho một trận hòa, và tất nhiên, không có gì cả, nếu thua trận. Các ngôi sao của PSG, đặc biệt là HLV Ancelotti, giống như những nhân vật rất khó chạm đến, đối với hầu hết các cầu thủ và HLV của Locmine. HLV Noblet của họ thậm chí còn rất hồi hộp: “Tôi nghĩ mình sẽ chào ông ấy bằng tiếng Italia, nhưng tôi cũng chẳng dám nói nhiều hơn. Tôi cũng mong cho ông ấy được may mắn. Đó là những từ tiếng Pháp mà có lẽ ông ấy chắc cũng đã học đầu tiên ở đây”.

Vào cái ngày mà họ biết rằng đối thủ của mình ở vòng 1/32 Cúp QG Pháp là PSG, thị trấn buồn tẻ với chỉ 4300 dân ấy bỗng sôi động hẳn lên. “Chiếc điện thoại này liên tục đổ chuông” - Chủ tịch Herve Laudic, vốn là một giáo viên thể dục, bảo. “Bắt” được PSG lúc này chẳng khác nào trúng số độc đắc, và cái sân bóng làng ở vùng Brittany ấy chưa bao giờ lại hấp dẫn đến thế (dự kiến sẽ có 15 nghìn người CĐV đến sân xem trận này). “Mọi người chỉ nói về họ, đó cũng là chuyện logic thôi, nhưng đôi khi, truyền thông cứ nói quá. PSG đúng là đội bóng như thể từ hành tình khác tới. Nhưng chúng tôi, dù không có nhiều tiền, vẫn có những giá trị khác. Chúng tôi sẽ giữ đôi chân của mình trên mặt đất” - Ông Laudic cứng cỏi.

Tất cả những gì ông có thể làm để kích thích ý chí chiến đấu của Locmine chỉ là treo thưởng 4000 euro cho mỗi cầu thủ, một món tiền thưởng tăng đột biến so với thông thường. Nhưng trong một dịp để đời thế này, có lẽ tất cả các cầu thủ Locmine không cần một món tiền thưởng nào cả để chơi với hơn 100% phong độ. Hãy cẩn thận, PSG. Cách đây đúng một năm, ĐKVĐ khi ấy là Marseille cũng đã bị loại ngay từ vòng 1/32, trong một cuộc tháo chạy “rầm rộ” của các đội hạng Nhất (Marseille khi ấy là đội thứ 10 của Ligue 1 bị loại!). Và chính PSG cũng đã dừng bước ở vòng 1/8 Cúp QG mùa trước, sau khi thất thủ trước đội mới lên hạng Dijon. Giờ đây, Locmine là một thử thách nhẹ nhàng, nhưng không hẳn là không nguy hiểm, cho trận chính thức đầu tiên dưới triều đại Ancelotti…

Dự đoán một số trận đáng chú ý cùng Emmanuel Petit

Ajaccio - Toulouse0-1

Metz - Evian2-1

Duchere - Lyon1-3

Locmine - PSG0-3
Ban Cầm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục