Nỗi sợ hãi lớn nhất của HLV Miura

07:54 Thứ ba 31/03/2015

Cuộc đọ sức cùng U23 Macau tưởng như dễ mà lại rất khó đối với HLV Miura.

Nhiệm vụ của U23 Việt Nam ở trận cuối cùng rất rõ ràng: Giành trọn 3 điểm và ghi nhiều bàn thắng nhất có thể. Trở ngại lớn nhất với đoàn quân áo đỏ hiện không phải ở lực lượng, đối thủ mà chính nằm ở… HLV Miura.

Bởi tấn công là việc mà ông thầy người Nhật làm kém nhất.

Lât lại quá khứ, nguồn gốc của điểm yếu này có lẽ bắt nguồn từ nước Đức. Thời điểm mà HLV Miura sang đây “tầm sư học đạo”, Cỗ xe tăng vẫn sử dụng lối đá đầy thực dụng.

Cuộc cách mạng trẻ hóa và bóng đá tấn công chưa diễn ra, Klinsmann vẫn còn là cầu thủ.

Trở về Nhật, HLV Miura áp dụng lối chơi đặt phòng ngự lên hàng đầu ở mọi CLB mà ông dẫn dắt. Dù thành công hay thất bại, chiến lược gia này vẫn kiên định với phong cách của mình.

HLV Miura khi còn ở Nhật

Thậm chí, ông từng biến đội bóng nổi tiếng chơi tấn công Venforet Kofu thành CLB chuyên đá phòng ngự.

Quan điểm của HLV Miura khi làm việc với bóng đá Việt Nam vẫn giữ nguyên. Từ U23 đến ĐTQG, ông đều lấy hàng hậu vệ làm nền tảng.

Tuy nhiên, khi đội bóng cần tấn công trong thế “không còn gì để mất”, chiến lược gia người Nhật chưa lần nào thực hiện tốt.

Đã 2 lần Việt Nam lội ngược dòng đánh bại Malaysia với tỉ số 2-1. Nhưng trong các chiến thắng đó, đoàn quân áo đỏ đều thi đấu ở thế trận giằng co, không chịu áp lực phải dâng đội hình quá cao.

Còn ở 2 trận đấu phải “tất tay”, chúng ta đều đã thất bại. Đầu tiên là tại vòng 1/8 Asiad 2014 với UAE. Sau khi bị dẫn trước, U23 Việt Nam buộc phải tràn lên.

Đáng tiếc, nỗ lực của các cầu thủ chỉ đem lại bàn thắng danh dự, chung cuộc đội quân dưới quyền Miura thua 1-3.

Trận còn lại là bán kết lượt về AFF Cup với Malaysia. Sau khi bị dẫn từ sớm, ĐT Việt Nam dồn lên tấn công nhưng càng chơi càng lúng túng.

Không ghi được bàn thắng, chúng ta còn dính đòn “hồi mã thương” và chịu thảm bại 2-4.

Mỗi khi rơi vào thế phải tấn công, các đội quân của HLV Miura triển khai bóng một cách khá nóng vội và kém chuẩn xác, hiệu quả rất thấp. Trong khi đó hàng thủ gần như “quên” luôn việc phải đề phòng đối phương.

Trước U23 Macau, ông thầy người Nhật sẽ lại phải dùng sở đoản của mình. Áp lực phải ghi chừng 4, 5 bàn không hề nhỏ.

“Quá tam ba bận”, liệu lần này HLV Miura sẽ vượt qua nỗi sợ hãi trong quá khứ, thành công cùng U23 Việt Nam?

Video Việt Nam 2-4 Malaysia:

Lupo | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục