Vậy nhưng một lần nữa, bóng đá lại chứng minh sức hấp dẫn và tính đột biến bất ngờ của nó, người xem đã quá quen với cái thất thường đến buồn cười của bóng đá nhưng cũng ít ai nghĩ tới cục diện trận đấu hôm nay. Đội được xem là kém nhất bảng đấu, đồng thời cũng chỉ là đội bóng hạng trung tại EURO nhưng cuối cùng Đan Mạch lại dội một gáo nước lạnh vào ứng cử viên sáng giá cho cúp vô địch. Dù bị ép sân đến nghẹt thở từ đầu trận đấu, Đan Mạch vẫn biết cách để tạo nên những bất ngờ. Sau khi bóng nảy ra từ pha cản phá của hàng thủ Hà Lan, Krohn-Dehli đã ập thẳng vào góc trái vòng cấm địa rồi sút bóng qua chân thủ môn Stekelenburg, đưa Đan Mạch vươn lên dẫn trước. Thực sự một chiến thắng nhỏ này có thể chẳng giúp Đan Mạch giành vé đi tiếp vào vòng sau nhưng chắc chắn nó sẽ là liều doping cực mạnh cho tinh thần những đội bóng yếu thế.
 |
Những "cơn gió nhỏ" chưa tạo nên được sức mạnh của "lốc màu da cam" - Ảnh: Internet |
Trong trận gặp Đan Mạch, Hà Lan chưa phải là một cơn lốc hủy diệt thật sự, đó mới chỉ là những cơn gió nhỏ cùng bay về một hướng mà thôi. Một vài ngọn gió đến từ Persie, một chút cuồng phong nổi lên từ gót giầy Dirk Kuyt, một chút bão tố nổi lên trong những pha dứt điểm đẹp mắt của Afelley hay Robben, nhưng tất cả những cái đó chưa đủ để làm nên một cơn lốc mà người hâm mộ chờ đợi.
Đành rằng mùa hè năm nay, đội bóng nào cũng mang diện mạo mới, Hà Lan cũng có sự thay đổi về lối chơi khi họ quyết định chơi thực dụng hơn thay vì thứ bóng đá tấn công đẹp mắt thuở nào, nhưng cái cách đội bóng xứ sở hoa tulip để đối thủ dưới cơ vượt mặt trong khi trước mắt là hai gã khổng lồ, điều này thật đáng lo ngại. Michael Laudrup nói rằng Đan Mạch luôn nguy hiểm nhất khi bị đánh giá thấp. Và điều đó đã thành sự thật, những chàng lính chì dũng cảm đã giúp Andersen có một áng cổ tích mới, ngắn gọn thôi, đơn giản thôi, không nhiều cao trào cũng không quá hấp dẫn nhưng nó vẫn là cổ tích vì điều không thê cuối cùng vẫn xảy ra và những màu nhiệm cũng đã đến. Một cái kết có hậu chính là đặc trưng của truyện cổ tích, và cái kết ngọt 1-0 không phải là quá tệ…
Vốn trước đây tôi tự nhủ rằng, dấu hỏi duy nhất cho trận đâu này không phải là “liệu có chuyện cổ tích hay không?” mà là “Hà Lan sẽ dội bom vào lưới Đan Mạch bao nhiêu bàn”… nhưng bây giờ có lẽ sẽ phải nhìn nhận sâu sắc hơn về những bất ngờ của môn túc cầu giáo. Đêm thứ 7, cơn lốc không đến nhưng những cơn gió đã thổi rồi… Mong rằng một trận thua nghiệt ngã trước những chú lính chì dũng cảm sẽ chỉ là một chặng nghỉ lấy sức cho cuộc chạy đà còn ở phía sau của Hà Lan…
Sân vận động Metalist, trong một đêm Ukraina, Hà Lan vẫn chưa có chiến thắng đầu tiên, nhưng đó có lẽ chỉ là nơi ngọn gió dừng chân nghỉ tạm thôi…
(Bạn đọc: Trang Milan)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập TinTheThao.com.vn | |
00:00 30/11/-0001