Nỗi lòng của Gerrard

12:18 Thứ tư 03/07/2013

Những ngày gần đây, khi báo chí đưa tin Liverpool đã chính thức chào đón 4 tân binh là Simon Miglonet, Kolo Toure, Iago Aspas hay Luis Alberto thì người vui mừng hơn ai hết, không phải HLV trưởng của The Kop mà chính là đội trưởng huyền thoại của câu lạc bộ này – Steven Gerrard. Mỗi năm, khi thị trường chuyển nhượng mùa hè mở cửa có lẽ cũng chính là thời điểm mang nhiều cảm xúc đối với người đội trưởng của Liverpool.

Hơn 15 mùa giải trôi qua, không biết Gerrard có nhớ hết tên bao người đồng đội đã từng thi đấu cùng anh. Những cảm xúc đó có thể diễn tả qua khoảng thời gian dài Liverpool được dẫn dắt bởi Rafa Benitez. Anfield lúc ấy, như một trạm xe buýt đích thực, biết bao nhiêu “hành khách” đã đi trên chiếc xe buýt đầy ảo vọng ấy, cứ lớp lớp cầu thủ đến với Anfield, rồi họ ra đi như chưa bao giờ đặt chân đến, chẳng ai có thể nhớ mặt, gọi tên tất cả…

Khoảng thời gian 15 năm ấy, một thần đồng ngày nào nay đã trở thành một lão tướng, nhưng tinh thần chiến đấu của anh dường như không bao giờ nguôi giảm. Vinh quang của đội bóng có lẽ cũng chính là lẽ sống của anh. “The one club man” –  người ta nói rằng thời gian có thể xóa nhòa tất cả, nhưng với Gerrard thì bây giờ anh đã trở thành tượng đài bất tử của đội bóng. Có lẽ cái ngày mà Gerrard nói chia tay với bóng đá như một “ The one club man” khác ở Anfield là Jamie Carragher cũng không còn xa nữa, vì năm nay anh cũng đã 33 tuổi rồi.

Steven Gerrard và người thầy Rafael Benitez ngày ấy. Ảnh: Internet

Jamie Carragher nói rằng anh không rời khỏi Anfield, vì chẳng có đội bóng nào muốn có anh. Chính sự khiêm tốn ấy đã tôn lên vẻ đẹp và tấm vóc của những con người mà “chất hiệp sĩ” đang chảy trong huyết mạch. Nước Anh, là nơi chúng ta chứng kiến rất nhiều các cầu thủ bản xứ sinh ra chỉ để thi đấu cho một câu lạc bộ, và tôi gọi họ là những “hiệp sĩ”. Cũng không cần phải kể tên ra, thì hiện tại chắc rằng trong đầu các bạn cũng đã xuất hiện một vài cái tên rồi…   
     
Và Gerrard cũng nằm trong rất nhiều vị “ hiệp sĩ” ấy. Anh cống hiến sự nghiệp của mình cho câu lạc bộ. Đối với "The Captain Red Meyserside", không có điều gì tuyệt vời hơn là được ra sân và cháy hết mình trong màu áo “ The Kop”. Anh làm tất cả để đem về thành công cho đội bóng. Nhưng có lẽ, điều trăn trở và nhiều muộn phiền nhất đối với Gerrard lúc này là mọi đóng góp to lớn của anh vẫn không đủ để khôi phục lại đế chế ngày nào.

Mỗi năm hè đến, Gerrard lại hi vọng rằng đội bóng sẽ có nhiều sự thay đổi tích cực, anh vui mừng biết bao nhiêu khi ban lãnh đạo đem về Anfield những bản hợp đồng chất lượng. Nhưng cũng vào mỗi khi đến hè, biết bao nhiêu lần Gerrard đã ngậm ngùi khi chứng kiến cảnh những người đồng đội tài năng của mình dứt áo ra đi để tìm biển lớn, hoặc một số người khác ra đi vì không tìm được chỗ đứng trong đội hình Quỷ đỏ vùng Merseyside. Mỗi cuộc chia ly càng làm cho Gerrard thêm trăn trở, chiếc cúp vàng Premier League ngày càng trở nên rất xa tầm tay anh, mà thời gian dường như chẳng còn đợi anh nữa…

Ngày mà Sir Alex Ferguson nói lời chia tay với United, niềm hi vọng ấy của Gerrard chợt lóe lên một cách rất huyền ảo và xa xăm. Khi anh nghĩ rằng đó chính là cơ hội duy nhất để Liverpool của mình có thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch lần thứ 19 mà các CĐV đội nhà đã chờ đợi rất lâu, rất lâu rồi. Gerrard tin rằng sự ra đi của Ferguson sẽ khiến M.U gặp ảnh hưởng rất nhiều trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Niềm vui là như thế, nhưng khi Gerrard nhìn lại thực tại, thì có lẽ ước vọng đó chẳng khác nào “Giấc mộng Nam Kha”.... Mourinho quay trở lại Stamford Bridge với trong tay binh hùng tướng hậu, Arsenal sắp thay đổi diện mạo trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng bom tấn… liệu cơ hội có còn đến tay “The Kop” của Gerrard? Hay chí ít là có thể trở lại Top 4, để có thể tái hiện lại những màn trình diễn tuyệt vời của “Vua đấu cup” trên đấu trường Champions League danh giá ngày nào.

Chợt thấy tất cả trở nên rất xa xôi. Trong một thoáng mơ hồ, liệu Gerrard có nghĩ đến một người đồng đội rất thân thiết của mình, đó là Michael Owen. Nếu được rời Anfield một lần, biết đâu Gerrard sẽ chạm tay vào được chiếc cúp vô địch Premier League mà anh hằng đêm ao ước ấy. Cũng giống như Owen đã làm được điều đó với Manchester United?

Nhưng không, anh sẽ chẳng bao giờ như vậy, dẫu cho cả sự nghiệp này Gerrard không thể chạm tay vào ước mơ đó, thì có lẽ người hâm mộ vẫn luôn tự hào về anh, bởi anh là một “hiệp sỹ” trong trái tim tất cả mọi người!

(Bạn đọc: Lưu Anh Trường)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục