Nỗi lo chấn thương, bạo lực lại lan tràn!

22:36 Chủ nhật 09/03/2014

Trước vòng 8 V-League 2014, nỗi ám ảnh bạo lực rồi kéo theo hàng loạt những chấn thương kinh hoàng sẽ tiếp nối sau 3 vòng vừa qua. Đáng lo là trong lịch sử V-League ra đời hay trước đó cũng chưa bao giờ có đến 3 ca chấn thương nặng diễn ra nhiều và liên tục như thế.

Án phạt tăng, bạo lực chưa chắc giảm

Trong 3 vòng đấu gần nhất tại V-League, dư luận vô cùng bức xúc trước các ca chấn thương nguy hiểm liên tục xảy ra. Nhẹ nhất như cầu thủ Danny David chỉ gãy xươn sườn có thể vài vòng đấu trở lại. Nặng nhất như Bruno (gãy chân) hay Anh Hùng (gãy xương ống đồng) mất ít nhất một mùa mới trở lại.

Đáng lo là trong lịch sử V-League ra đời hay trước đó cũng chưa bao giờ có đến 3 ca chấn thương nặng diễn ra nhiều và liên tục như thế. Dư luận tất nhiên đặt dấu hỏi cho công tác điều khiển trận đấu của trọng tài rồi sau đó là khả năng quản lý từ chính ban tổ chức giải cho đến Công ty cổ phần bóng đá VPF.

Bởi việc mùa giải mới diễn ra mà trọng tài dung túng cho bạo lực khiến cầu thủ không tôn trọng đối thủ lẫn chính bản thân mình là điều đáng xem xét. Cơn mưa án phạt giành cho cầu thủ, như Đinh Văn Ta treo giò 5 trận hay Đình Đồng nhận án phạt kỷ lục bị treo giò hết năm 2014, khiến dư luận khá hài lòng.

Án phạt liên tục được đưa ra nhưng các vòng đấu tiếp theo V-League 2014 vẫn không tránh được nỗi lo các ca chấn thương nặng tiếp tục tái diễn

Kể cả một số trọng tài hoặc giám sát cũng bị đình chỉ nhiệm vụ sau sai lầm trong việc điều hành hay ghi chép trận đấu đã được Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố. Hay tình huống tiền đạo Fagan của Hải Phòng bị phạt 3 trận vì đấm vào mặt cầu thủ đối phương cũng được thi hành. Chưa khi nào danh sách án phạt lại nhiều và đa dạng từ cầu thủ, trọng tài lẫn đến giám sát được đưa ra nhức nhối như trước vòng 8 V-League 2014.

Bản thân các cầu thủ cũng cho biết mong muốn chính đồng nghiệp lẫn cá nhân từng cầu thủ phải tôn trọng đôi chân lẫn sự nghiệp của mình. Lâu nay lối chơi mang tính triệt hạ, bạo lực đã tồn tại như một lẽ dĩ nhiên ở V-League. Và đến lúc này bộ mặt xấu xí của bóng đá Việt Nam đã thực sự lộ rõ từ những ca chấn thương vừa qua. Nhưng có một lỗi lo là từ những án phạt vừa qua số ca chấn thương lẫn những pha vào bóng như "kungfu" sẽ giảm xuống hay lại vẫn giữ nguyên mật độ 1 ca chấn thương/1 vòng như 3 vòng đấu vừa rồi.

Xấu mặt khi V-League được báo chí thế giới "vinh danh"

Thời điểm gần đây bóng đá Việt Nam liên tục được báo chí thể thao thế giới nhắc đến trên cả phương diện tốt xấu. Đầu tiên là U19 Việt Nam tạo dựng những kết quả tốt từ giải châu lục đến khi sang Anh. Bản thân website của Arsenal đã có video clip cùng những lời khen về U19 Việt Nam hay những ngôi sao trẻ Công Phượng, Xuân Trường. Cũng chính trang chủ của Pháo thủ thành London cũng vinh danh "Running Man" Nguyễn Xuân Tiến sau trận giao hữu ở Việt Nam vào tháng 7/2013.

Tin tốt ít ỏi còn đa phần đều là những tin xấu, làm buồn lòng những cổ động viên Việt Nam. Như huấn luyện viên Jose Mourinho không dưới 3 lần đem bóng đá Việt Nam so sánh khi còn làm việc ở Tây Ban Nha, khi phản ứng với đối thủ, trọng tài hoặc bản tổ chức Primera Liga. Ý của "người đặc biệt" không gì khác nói về sự thiếu chuyên nghiệp, yếu kém của bóng đá Việt Nam.

Liên tục thời gian gần đây bóng đá Việt được vinh danh trên các hãng truyền thông thế giới nhưng ở góc độ thiếu tích cực, chuyên nghiệp thật sự

Vừa rồi, trường hợp án phạt 28 trận của Đình Đồng được nhiều hãng truyền thông danh tiếng như BBC, Reuters, Daily Mail... đăng tải. Hình ảnh hậu vệ Sông Lam Nghệ An đạp gãy chân đối thủ khiến hình ảnh bóng đá Việt Nam dĩ nhiên càng xấu hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Còn nhiều sự vụ nổi trội như U23 Việt Nam bán độ tại SEA Games 2005 hay trận cầu phản cảm khi cầu thủ Indonesia tự ghi bàn vào lưới nhà trong trận gặp Thái Lan tại Tiger Cup 1998, để tránh chủ nhà Việt Nam ở bán kết cũng là chuyện chẳng hay ho gì.

Chẳng có gì vui vẻ, tự hào khi báo chí thể thao đem bóng đá Việt Nam ra so sánh mỗi khi có một điều gì bất bình thường, thiếu chuyên nghiệp diễn ra. Còn nhớ hồi tháng 9/2010, tờ AS của Tây Ban Nha trong bài bình luận trận đại bại 1 - 4 của Tây Ban Nha trước Argentina đã mô tả rằng “trong 15 phút đầu, các nhà đương kim vô địch thế giới chơi không khác gì đội tuyển Việt Nam”. Đúng là 15 phút đầu trận giao hữu ở Buenos Aires, tuyển Tây Ban Nha chơi vô cùng mờ nhạt, nhưng sự so sánh với đội bóng "vùng trũng" như tuyển Việt Nam một cách thẳng thắn, trực diện như thế, càng khiến người hâm mộ Việt Nam xấu hổ.

Nên thừa nhận rằng bóng đá Việt Nam thiếu chuyên nghiệp, xấu xí đến độ thành một điều gì rất xấu trong mắt dư luận, báo chí nước ngoài. Nếu VFF, VPF ban tổ chức giải, các câu lạc bộ đến cầu thủ vẫn giữ nguyên hình ảnh bạo lực như lúc này, không chỉ khán giả nước nhà quay lưng mà bóng đá Việt Nam sẽ còn được nhiều lần bị "bôi xấu" trên các phương tiện báo chí nước ngoài sẽ còn nhiều hơn nữa.

Đức Thọ | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục