Nỗi buồn thế hệ

08:59 Thứ sáu 03/01/2014

(TinTheThao.com.vn) - Mấy ngày nay, báo chí rôm rả đưa tin người hâm mộ bóng đá Việt Nam “rồng rắn” đi mua vé xem đội U-19 Việt Nam thi đấu tại Giải U-19 Quốc tế- Cúp Nutifood (diễn ra từ ngày 6-10 tháng 1 năm 2014) mà thấy vui ít buồn nhiều.

Vui là bởi đã lâu lắm rồi người ta mới thấy cảnh người dân Việt Nam mới quay trở lại thời kì “đói” bóng đá. Trong suốt mấy năm qua, chưa có giải đấu nào lại có một sức hút mạnh mẽ như thế. Và thấy rằng, tình yêu bóng đá của người Việt Nam tưởng chừng đã bị bào mòn bởi những cơn sóng thất bại vẫn tồn tại với nguyên vẹn giá trị của mình.

Còn buồn là bởi, chúng ta sẽ giật mình khi nhìn lại rằng, đây chỉ là một giải đấu trẻ. Nó chưa thể là hình ảnh đại diện cho bóng đá Việt Nam. Và tất nhiên cũng chưa thể là thước đo đánh giá tầm vóc một nền bóng đá. Nhưng vẫn có một sức hút mạnh mẽ chỉ vì nền bóng đá này đã hứng chịu quá nhiều những thất bại, để rồi không còn biết kì vọng vào bất cứ điều gì nữa, ngoài lứa U-19.

U-19 - Niềm hi vọng nhỏ nhoi của người hâm mộ Việt. Ảnh: Internet

May mà người ta còn có thứ để bám víu thoát khỏi cảm giác khỏi tuyệt vọng. Thế nhưng, đất nước ta có đến 90 triệu dân mà chỉ là “sống bám” vào đôi chân của hai mươi mấy cầu thủ tuổi 17, 18 (!) hay sao? Điều này làm chúng ta không khỏi nao lòng và cảm thấy buồn bã.

Chưa hết, thất bại của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua đã chồng chất gánh nặng lên đôi vai các tuyển thủ U-19. Giống như một người bị chết đuôi giữa đại dương bao la với được chiếc phao nhỏ, tạm thời có thể níu giữ niềm tin về sự sống nhưng không biết nó sẽ trôi dạt về đâu khi sóng biển càng ngày càng lớn?

Các tuyển thủ U-19 được đào tạo bài bản, kĩ thuật và tinh thần chiến đấu nhưng các em gánh trên vai vận mệnh của một nền bóng đá, một đất nước quá sớm. Và nếu họ gục ngã chỉ vì đôi vai quá nặng còn đôi chân quá mềm thì bóng đá Việt Nam sẽ biết bấu víu vào ai nữa. Mọi thứ sẽ lại tuyệt vọng.

U-19 Việt Nam đang gánh lên vai nỗi buồn thế hệ. Thế hệ những nhà quản lí yếu kém, thế hệ những cầu thủ bình thường trong một nền bóng đá đầy những kì vọng huyễn hoặc!

Tội lắm các em U-19!

(Bạn đọc: Hoài Vinh)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục