Nỗi buồn Donetsk

13:36 Chủ nhật 24/06/2012

Là tỉnh lẻ duy nhất được đăng cai các trận đấu ở vòng tứ kết và bán kết trên đất Ukraine, giới kinh doanh ở TP Donetsk đã kỳ vọng thật nhiều nhưng xem ra họ chẳng kiếm chác được là bao khi đội nhà vắng bóng ở vòng trong.

Số lượng ít lại tiết kiệm chi tiêu, CĐV Pháp đã làm giới kinh doanh Euro ở Donetsk thất vọng Ảnh: Thế Anh

Cầm xấp vé dày cộm trên tay, Alex - một phe vé ở Donetsk - thở dài: “Cứ tưởng Ukraine vô được tứ kết nên tôi ôm khá nhiều vé. Ai dè chỉ có mấy anh chàng Tây Ban Nha ít ỏi góp mặt ở đây, người Pháp thì ẩn dật ở đâu chẳng thấy... Chuyến này chắc lỗ nặng!”.

Dạo quanh một vòng sân Donbass mới thấy sự lo lắng của Alex là không thừa. Hàng chục tay phe vé đang cố tìm kiếm khách trong vô vọng. Giá vé ở vòng loại khi có đội tuyển nhà tại Donetsk có thời điểm lên đến hơn 200 USD cho một vé hạng thường. Vậy mà ở vòng tứ kết, trước trận Pháp - Tây Ban Nha vé chỉ được chào 70-100 USD.

Thất vọng lớn nhất đối với giới kinh doanh bóng đá là sự tẻ nhạt của các CĐV Pháp khi họ đến sân rất ít, tinh thần lại èo uột... Phần lớn họ chỉ đến Donetsk trước trận đấu một ngày, ở tạm trong các lều du lịch rồi nhanh chóng rời đi khi trận đấu kết thúc.

Đỉnh điểm như trận Pháp gặp Ukraine vừa qua cũng chỉ có khoảng 1.000 CĐV Pháp có mặt trên sân Donbass có sức chứa hơn 50.000 người. Sáng qua, ngay trước trận Pháp - Tây Ban Nha, giới báo chí “đỏ con mắt” cũng không tìm được một tấm hình xôm tụ của các fan Pháp.

Ngược lại, người Tây Ban Nha hào hứng hơn. Khoảng 9 giờ sáng, những “chú bò tót” đã hùng hổ thị uy trên các ngả đường dẫn về Donbass. Nếu không có những hình ảnh vui nhộn, bắt mắt của các CĐV mang sắc đỏ Tây Ban Nha, Donetsk sẽ thật buồn tẻ.

Bà Yulia Volva, một chủ cửa hàng tạp hóa cạnh bên fanzone, phàn nàn: “Tưởng sẽ kiếm chác được nhân mùa Euro, ai ngờ trắng tay. Người Pháp thì tá túc ở ven ô, lại mua sắm dè dặt. Còn lại người Anh, Nga, Tây Ban Nha... cũng chỉ bán được vài chai bia, gói thuốc, chẳng bõ bèn vào đâu. May nhờ khách nội địa đến đây khi còn tuyển Ukraine thi đấu, nếu không chúng tôi sẽ trắng tay ở mùa Euro này”.

Dạo quanh các khu fanshop, không khí cũng ảm đạm chẳng kém. Thỉnh thoảng mới có một vài người Ukraine ở tỉnh xa ghé mua vài chiếc áo thun in hình biểu tượng Euro 2012. Còn khách nước ngoài phần lớn đã mua áo truyền thống của đội tuyển nhà từ quê hương họ để mang qua... Chỉ còn một trận nữa là Donetsk nói lời chia tay với Euro nhưng các cửa hàng bán đồ lưu niệm vẫn còn đầy ắp hàng cùng nỗi buồn của những ông chủ...

Không chỉ các mặt hàng “chính ngạch”, mà cả những món kinh doanh ngoài luồng như nhà thổ cũng ế ẩm không kém. Ở Ukraine không có những khu phố đèn đỏ như ở Thái Lan, Singapore, Malaysia... và các nhà chứa nhan nhản nằm nép mình trong các tầng hầm cũ kỹ ở ven ô.

Anton, một tài xế taxi kiêm dẫn khách cho nhà chứa ở gần sân vận động Donbass, than phiền: “Ai cũng tưởng nhà thổ sẽ kiếm bộn nhân mùa Euro nhưng không ngờ ế ẩm hẳn. Khách nội địa thì chỉ chú tâm vào bóng đá và bia bọt. Khách nước ngoài thì ít, lại chỉ thích các hoạt động vui chơi miễn phí của thành phố nên chúng tôi trắng tay. Đầu mùa, các nhà thổ đều tăng giá lên đến 300 USD cho mỗi giờ hành lạc, nhưng bây giờ giảm chỉ còn 80-100 USD mỗi giờ mà cũng chẳng có ma nào tìm tới”.

Còn chưa đến một tuần nữa là Donetsk nói lời chia tay với Euro 2012, nhưng không khí ở đây đã bắt đầu trầm lắng hẳn khi vắng bóng đội chủ nhà. Và những cơ hội cũng đã bắt đầu khép lại với giới kinh doanh ăn theo mùa Euro trong cảnh buồn nhiều hơn vui.

Thế Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục