Theo những báo cáo mới nhất, Manchester United đang sẵn sàng "dồn toàn bộ tâm trí vào việc đạt được thỏa thuận" gia hạn hợp đồng với nhạc trưởng Bruno Fernandes. Vào tháng 12 năm ngoái, tiền vệ này từng thừa nhận bản thân cảm thấy "tổn thương" khi ban lãnh đạo Quỷ đỏ có ý định bán anh cho câu lạc bộ Al-Hilal tại Saudi Pro League trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Ở thời điểm đó, Man Utd đã bị cám dỗ bởi mức phí khổng lồ, nhưng chính Fernandes là người quyết định nói không với việc chuyển đến thi đấu tại Saudi Arabia. Kể từ đó, tầm quan trọng của cầu thủ người Bồ Đào Nha càng được khẳng định khi anh đóng góp tới 9 bàn thắng và 21 pha kiến tạo sau 35 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh mùa trước.
Sự xuất sắc của Fernandes tiếp tục thu hút sự chú ý trong mùa hè vừa qua, khi tờ Daily Telegraph tiết lộ Galatasaray sẵn sàng trả lương gấp đôi cho anh và đưa ra lời đề nghị 50 triệu euro gửi tới Man Utd. Để đối phó, Man Utd được cho là đã đưa ra một bản hợp đồng mới vào tháng 8, nhưng lời đề nghị đầu tiên này đã bị "từ chối". Nhà báo Sacha Tavolieri chia sẻ trên mạng xã hội X: "Manchester United đã đề nghị Bruno Fernandes một bản hợp đồng mới, nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha đã từ chối. Lời đề nghị chỉ bao gồm mức tăng 500.000 euro mỗi năm, không đủ để thuyết phục Fernandes gia hạn. Với tình hình hiện tại, Bruno Fernandes có thể rời Manchester United dưới dạng cầu thủ tự do vào mùa hè năm sau".
Dù vậy, cựu trưởng bộ phận tuyển trạch của Man Utd, Mick Brown, chia sẻ trên Football Insider rằng câu lạc bộ không bao giờ để Fernandes rời đi. Ông thất vọng khi đội bóng không dập tắt những tin đồn, khiến tình hình trở nên khó khăn hơn. Brown nhấn mạnh: "Man United không hề muốn để cậu ấy ra đi trong tương lai gần, cậu ấy là một phần quan trọng trong mọi kế hoạch mà Michael Carrick đang cố gắng thực hiện, và sẽ không thể thiếu đối với bất kỳ thành công nào của họ". Các nguồn tin nội bộ cũng xác nhận đội chủ sân Old Trafford đang dốc toàn lực đàm phán khi thị trường chuyển nhượng đã đóng cửa.
Tuy nhiên, cựu tiền vệ Gordon Strachan đã lên tiếng trên Goal, cảnh báo Quỷ đỏ không nên đáp ứng mọi yêu sách của Fernandes, lấy trường hợp của Mohamed Salah tại Liverpool làm bài học. Strachan thẳng thắn: "Bạn không thể làm vậy, cho cậu ấy mọi thứ cậu ấy muốn. Cậu ấy muốn 600.000 bảng một tuần. Không, chúng ta không thể làm vậy vì nếu thế, những người xếp dưới sẽ đòi 250.000, 300.000, 400.000 bảng... Tôi có thể thấy nỗi sợ hãi hiện tại vì mọi thứ diễn ra ở Man United đều phải qua tay chàng trai này. Mọi thứ". Ông cũng khuyên các cầu thủ còn lại cần chơi toàn diện hơn để giảm bớt sự phụ thuộc vào Fernandes, và khẳng định việc nhắm mắt trao cho cầu thủ một bản hợp đồng mù quáng "sẽ không bao giờ mang lại hiệu quả".
Trở lại với Man Utd, đội chủ sân Old Trafford hiện đang tạm xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau 2 lượt đấu. Sau trận thua 0-2 trước Hull City ngày ra quân, thầy trò HLV Michael Carrick đã tìm lại niềm vui chiến thắng bằng cách đánh bại Ipswich Town với tỷ số 5-2 nhờ màn tỏa sáng của thủ quân Bruno Fernandes. Ở lượt trận kế, Quỷ đỏ sẽ hành quân đến sân Hill Dickinson để làm khách Everton.












