Vượt qua độ bóng khó chịu Everton, trước mặt Arsenal sẽ còn hai trận đấu nữa trên sân Wembley để xem họ có thể giải tỏa cơn khát danh hiệu suốt 8 năm ròng hay không. Có thể có, có thể không, nhưng chắc chắn đấu trường FA Cup là nơi khả thi nhất để ông Wenger trấn an các cổ động viên trung thành.
Nói tập trung song thực tế chỉ còn lại đúng 2 trận đấu nữa. Điều này đồng nghĩa Arsenal sẽ phải thi đấu đặc biệt tập trung trong 180 phút (hoặc hơn) sắp tới nếu muốn nghĩ về một cái gì đó xa hơn.
![]() |
| Chiến thắng 4-1 trước Everton đã thổi bùng lên niềm tin về một mùa giải có danh hiệu của Arsenal. Ảnh: Internet |
Đối thủ lớn nhất còn lại của họ là Man City. Đội bóng nửa xanh thành Manchester rất có thể sẽ dễ dàng vượt qua đội hạng dưới Wigan để tiến bước vào bán kết. Không biết lá thăm may rủi sẽ khiến Arsenal gặp Man City ở bán kết hay tạo ra một trận chung kết trong mơ. Chỉ biết, Arsenal cần vượt qua áp lực thành tích và thi đấu thật thanh thoát là đã vô địch trong lòng các cổ động viên.
Còn nhớ vào năm 2011, ở một chiếc cúp nhỏ hơn và ở gặp một đối thủ nhỏ hơn rất nhiều, Arsenal đã thất bại đau đớn trước Birmingham. Đây là thực tế mà Arsenal cần hết sức lưu tâm. Có thể ở vòng bán kết họ sẽ phải gặp một đội bóng vô danh tiểu tốt. Tuy nhiên, chủ quan và mất tập trung – căn bệnh kinh niên của các pháo thủ, sẽ đá văng Arsenal ra khỏi giải đấu họ có khả năng vô địch cao nhất.
Một lần nữa khẳng định, Arsenal hiện tại còn FA Cup và chỉ có đấu trường này là khả thi nhất để giải tỏa cơn khát danh hiệu cho các cổ động viên. Họ đã chờ đợi quá lâu, nếu muốn chiếc cúp vô địch ngoại hạng e rằng phải mất vài năm nữa…Một chiếc cúp FA thôi là quá đủ để xoa dịu nổi đau âm ỉ gần một thập kỉ.
Mặt khác, ông Wenger cần phải tỉnh táo để điều chỉnh chiến thuật, đặc biệt là xoay tua cầu thủ ở hai đấu trường còn khá ít hi vọng là C1 và giải Ngoại hạng. Đội hình Arsenal rõ ràng không dày bằng Chelsea hay Man City. Việc “cố đấm ăn xôi” ở hai giải đấu này sẽ là thất sách. Thắng Everton, ban huấn luyện và các cổ động viên không ngừng tin tưởng. Song, người thuyền trưởng của các pháo thủ phải đặt niềm tin vào đúng chỗ, đúng đấu trường, có thế Arsenal mới mong được đổi vận!
Gặp Everton ở Tứ kết Cúp FA, Các Pháo thủ thành London được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn mặc dù được chơi trên sân nhà Emirates. Everton mùa này đá rất khởi sắc, đặc biệt ở gần suốt giai đoạn lượt đi, The Toffees luôn là hiện tượng của giải, được ví như "Giants killer".
![]() |
| Với bàn thắng mở tỷ số và một pha kiến tạo, Mesut Oezil góp phần quan trọng đưa Arsenal vào bán kết FA Cup. Ảnh: Internet |
Sau những sa sút phong độ, nhất là cú phạt đền hỏng ăn trong trận gặp Bayern Munich ở Champions League, ngôi sao tiền vệ chuyên kiến tạo là Oezil được Giáo sư cho nghỉ dưỡng sức để ổn định tinh thần và sức khỏe sau khi phải gánh chịu nhiều chê bai, chỉ trích từ phía khán giả nhà. Theo họ thì do Oezil đá hỏng phạt đền khiến Arsenal bỏ cơ hội vượt lên dẫn trước Hùm xám khi tỉ số đang là 0-0. Và các Pháo thủ đã xuống tinh thần sau pha bỏ lỡ đáng tiếc đó của "vua chuyền" người Đức gốc Thổ này. Họ bị Bayern với một Kroos chói sáng và Muller ghi hai bàn trắng.
Nhưng HLV vẫn tin tưởng vào tài năng của Oezil, ông vẫn xếp anh đá trận Tứ kết Cúp FA trên. Và Oezil đã không phụ lòng tin của ông thầy người Pháp. Anh ghi bàn thắng gọn gàng vào lưới Everton sau đường chuyền dọn cỗ của Cazorla. Một bàn thắng vực dậy tinh thần của các Pháo thủ sau những thất bại ở NHA Champions League.
Điều đáng nói là Giáo sư Wenger trong trận đấu này đã thể hiện tài thay người hiệu quả, sắc bén khi để Sanago và Chamberlain đá chính từ đầu. Sang hiệp hai khi tỉ số là 1-1, ông thay Sanago bằng trung phong kinh nghiệm hơn là Giroud. Khi Chamberlain đem về cú phạt đền quí giá và Aterta phải chứng tỏ bản lĩnh khi sút quả 11m vào đội bóng cũ đến hai lần đều thành công, do Giroud phạm lỗi chạy vào vòng cấm trước khi tiền vệ số 8 của Arsenal sút. HLV đưa Rosicky vào thay Chamberlain, và điều này đã đem lại trận thắng giòn giã 4-1 trước Everton nổi tiếng đá kỷ luật và thể lực dồi dào.
Ngoại trừ Sanago trẻ khỏe nhưng kém kinh nghiệm, những ngôi sao trụ cột đá chính như Oezil, Falmini, Cazorla, Arteta, Chamberlain hay vào thay người như Giroud, Rosicky đều xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Đó là nhờ tài thao lược trong chiến thuật sắp xếp đội hình của HLV Wenger. Ông để sức trẻ của Sanogo và Chamberlain đá hiệp một để cầm cự lại với Everton giàu thể lực. Sang hiệp hai, Giáo sư đưa những ngôi sao lão luyện Giroud và Rosicky vào sân. Và guồng máy của Arsenal chạy trơn tru hơn. "Tiểu Mozart", "Chàng lùn" Cazorla và Chamberlain trẻ trai tài ba là ngòi nổ cho Oezil, Giroud và Arteta ghi bốn bàn thắng đè bẹp Everton.
Giáo sư Wenger giờ đây có dịp chứng tỏ cho Mourinho thấy ông không còn là một HLV... thất bại nữa.














