Nicolai Pinchuk không phải là một cầu thủ ngôi sao của Dynamo ngày đó. Ông chỉ là một cầu thủ dự bị, đóng vai trò phụ cho những Blokhin, Fomenko, Buryak hay Matvienko lúc đó đã rất nổi. Ông cũng không có duyên gắn bó quá lâu với Dynamo, chỉ 5 năm, khi ông còn trẻ và được Loba coi là một thợ học việc. Nhưng những kí ức về người thầy Lobanovsky và Dynamo lúc đó vẫn sống động, đến mức gây xúc động nghẹn ngào trong ông, khi ông được hỏi về những cái tên ấy.
![]() |
| Tác giả và cựu cầu thủ Dynamo Nicolai Pinchuk |
Cầm trong tay cuốn kỉ yếu của Dynamo Kiev in vào năm 1977 nhân kỉ niệm 50 năm ngày thành lập của đội bóng, Pinchuk, năm nay 59 tuổi, chỉ vào mình trong tấm ảnh và rồi sau đó, xúc động nói: "Đây là toàn bộ lịch sử 50 năm của đội bóng Dynamo Kiev kể từ ngày thành lập. Tôi đầu quân cho Dinamo Kiev từ năm 17 tuổi. Trong 5 năm thi đấu cho Dynamo, tôi đã nhiều lần có vinh hạnh được nâng chiếc cúp Vô địch Liên Xô. Đấy là niềm vui lớn nhất vì ước mơ của tôi đã thành hiện thực. Dinamo Kiev là niềm tự hào của Ukraina. Người ta có thể không biết tên một cầu thủ nổi tiếng nào đó đã từng khoác áo của đội, song cái tên Dynamo Kiev thì hỏi chắc chắn ai cũng biết. Thời chúng tôi, vé các trận có Dynamo thi đấu bao giờ cũng bán hết từ rất sớm. Thời đó bóng đá thuần túy là thể thao chứ không bị thương mại hóa như bây giờ. Giờ người ta đá bóng có khi chỉ vì tiền chứ chẳng nghĩ gì đến chuyên môn. Nhiều trận đấu được dàn xếp tỉ số từ trước, ai thắng, ai thua có khi đã được biết ngay từ khi tiếng còi khai cuộc chưa cất lên. Thế thì hỏi làm gì còn động lực mà cống hiến và biểu diễn?".
![]() |
| Chữ kí của Nicolai Pinchuk |
Ông bảo rằng, Loba là một người thầy nghiêm khắc, người dạy dỗ các cầu thủ không chỉ trên phương diện cầu thủ, mà trước hết, với tư cách của những con người. "Đội ngũ cầu thủ trẻ do ông tự tay đào tạo luôn sản sinh ra những cầu thủ giỏi. Thành công của Lobanovsky là xây nên một triết lí bóng đá rất phù hợp với hoàn cảnh Liên Xô thời kì đó, sau đó triển khai thành một hệ thống và duy trì nó trong nhiều thế hệ. Alex Ferguson của M.U có thể sánh ngang với Lobanovsky về mặt này". Không kì vọng nhiều vào Ukraina ở giải lần này, nhưng Pinchuk đánh giá cao người bạn của ông, người đồng đội ở Dynamo đã cùng ông đoạt Cúp C2 và Siêu Cúp châu Âu 1976, đương kim HLV đội tuyển Ukraina Oleg Blokhin, người đã đoạt Quả bóng vàng châu Âu 1975: "Trong số các huấn luyện viên nội, tôi nghĩ không ai hơn Blokhin".
![]() |
| Pinchuk trong đội hình đoạt Cúp C2 năm 1975 (hình khoanh tròn) |
Thế còn Shevchenko? "Anh ấy đã tỏa sáng rực rỡ và biết dừng lại đúng lúc khi phong độ bắt đầu đi xuống. Tuổi tác không còn cho phép Shevchenko làm được điều gì lớn lao hơn cho bóng đá nước nhà, nhưng tôi nghĩ anh ấy vẫn là biểu tượng của bóng đá Ukraina, là thủ lĩnh tinh thần cho thế hệ trẻ noi theo".

















