Rất nhiều cái tên mà chỉ nhắc ra thôi là người ta đã có thể hình dung được đó là cầu thủ như thế nào, “đáng yêu hay đáng ghét”. Và cũng có một số cầu thủ đặc biệt, đó là cả khi người hâm mộ dù có ghét đội bóng mà họ đang thi đấu thì cũng khó để ghét những cầu thủ đó.
1. Tomas Rosicky (Arsenal)
Có thể nói rằng, Rosicky là một tài năng “hiếm có khó tìm” nhưng cũng là một trong những cầu thủ kém duyên nhất của làng bóng đá thế giới. Tuy không vượt trội về thể hình lẫn tốc độ, nhưng bù lại cầu thủ người Séc lại có khả năng xử lý bóng mềm mại, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, điều tiết trận đấu cực tốt và một tuy duy bóng đá thông minh. Đáng tiếc thay, đôi chân nghệ sĩ ấy lại luôn bị chấn thương hành hạ, những chấn thương đeo bám Rosicky suốt gần 10 năm. Vậy nhưng tình yêu bóng đá, ý chí vươn lên của tiền vệ được gọi với cái biệt danh “tiểu Mozart” là rất lớn.
![]() |
Giờ đây đã bước sang tuổi 34, nhưng mỗi lần được ra sân là mỗi lần Rosicky cố gắng, nỗ lực chiến đấu không ngừng và sẵn sàng đối mặt với chấn thương. Anh dường như đang khao khát chơi bóng nhiều hơn nữa, bởi khoảng thời gian anh được cống hiến cho khán giả, cho Arsenal đang còn quá ít ỏi. Ở sân Emirates, Rosicky có lẽ là người được CĐV yêu quý nhất. Còn đối với người hâm mộ trên toàn thế giới, “tiểu Mozart” không chỉ là một tài năng đơn thuần, mà còn là biểu tượng của sự cố gắng vươn lên trong bóng đá.
2. Andrea Pirlo (Juventus)
Vẻ ngoài lịch lãm, hào hoa cùng phong cách chơi bóng tinh tế, cổ điển đậm chất người Ý, Pirlo hẳn là một người nghệ sĩ thực sự trên sân cỏ. Không nhanh nhẹn, không sức mạnh và không có thể hình vượt trội nhưng Pirlo vẫn trở thành ông chủ tuyến giữa trong nhiều năm của “lão bà” Juvetus lẫn ĐT Ý. Sở hữu kỹ thuật, tầm nhìn rộng, khả năng sút xa và sút phạt tuyệt vời cùng những đường chuyền dài đúng từng cm. Đó là những gì gắn ngọn nhất khi nói về Pirlo.
![]() |
Dù đã bước sang cái tuổi 35 nhưng Pirlo vẫn chưa cho thấy nhiều ảnh hưởng bởi gánh nặng tuổi tác. Anh vẫn thi đấu với tất cả tình yêu với trái bóng, vì người hâm mộ và đội bóng, đặc biệt Pirlo hiện tại đang như là biểu tượng của Serie A và bóng đá Ý. Với tất cả điều đó đã đủ thuyết phục để chúng ta yêu mến Pirlo.
3. Steven Gerrard (Liverpool)
Gerrard là mẫu cầu thủ tận tụy và trung thành nhưng cũng đầy tài năng mà khiến người ta phải ngã mũ thán phục. Gắn bó với đội 1 Liverpool từ năm 1998 đến nay và chưa một lần dành cúp vô địch giải Ngoại hạng Anh nhưng G8 vẫn luôn công hiến hết mình mỗi lần ra sân. Thi đấu chắc chắn ở tuyến giữa, tầm nhìn chiến thuật vô cùng sắc bén, tiền vệ người Anh luôn là chỗ dựa tinh thần cho đồng đội.
![]() |
Nhiều khả năng G8 sẽ rời sân Anfield trong thời gian tới, nhưng dù đi đâu thì tình yêu người hâm mộ dành cho tiền vệ này là không thể phai nhạt.
4. Frank Lampard
Được mệnh danh là “người không phổi”, hẳn cái tên Lampard đã quá quen thuộc với người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Một tiền vệ thi đấu chậm rãi, cần mẫn ở tuyến giữa đã giúp Chelsea giành được nhiều danh hiệu cao quý.
![]() |
Lampard được mọi người yêu mến bởi sự cống hiến hết mình mỗi khi xung trận. Bởi thế, ngay cả khi bây giờ đang khoác trên mình màu áo Man City, lão tướng 36 tuổi người Anh vẫn nhận được sự kính trọng từ chính người hâm mộ Chelsea.
5. Yaya Toure (Man City)
Bề ngoài vạm vỡ với làn da đen đậm chất châu Phi, song khuôn mặt của Toure lại toát lên một vẻ hiền lành đến lạ lùng. Còn trên sân cỏ, tiền vệ người Bờ Biển Ngà luôn thi đấu năng nổ với lối đá sức mạnh nhưng đầy kỹ thuật. Khả năng sút xa, sút phạt, kiến tạo, điều tiết và giữ nhịp trận đấu cực tốt, Toure hẳn là tiền về đa năng nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.
![]() |
Nếu yêu bóng đá, không có lý do gì để chúng ta “ghét” Toure. Mà nếu có ghét, chắc cũng chỉ đến từ những người có tư duy phân biệt chủng tộc. Bởi, Toure là có lẽ mẫu cầu thủ tài năng và khiêm tốn bậc nhất hiện nay.
6. Marco Reus ( Dortmund)
Một chàng tiền vệ điển trai và đầy tài năng của bóng thế giới ở thời điểm hiện tại, hẳn có rất nhiều đội bóng đang rất muốn sở hữu Marco Reus. Dù hiện tại Dortmund đang ngụp lặn dưới đáy bảng xếp hạng, nhưng người ta cho rằng chỉ cần Reus có mặt trong đội hình thì Dortmund sẽ có thể trở lại.
![]() |
Tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng dứt điểm như một tiền đạo, sở trưởng của Reus là dạt cánh nhưng anh hoàn toàn có thể chơi như một số 9 đích thực. Dù vậy, chơi ở vị trí nào, Reus vẫn biết cách tỏa sáng và điều đó khiến cho tiền vệ này luôn được yêu mến dù tương lai không đảm bảo rằng anh sẽ gắn bó với Dortmund.
7. David Silva (Man City)
Không mạnh mẽ như Yaya Toure, Fernandinho nhưng David Silva vẫn luôn là nhân tố quan trọng của Man City từ khi anh chuyển về khoác áo đội chủ sân Etihad cho đến nay. Một giải đấu khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh mà vẫn không quật ngã được đôi chân của tiền vệ người Tây Ban Nha.
![]() |
Những pha vẩy má ngoài thành đường kiến tạo cùng những bàn thắng đẹp mắt từ cái chân trái khéo léo và tinh tế của mình. Hẳn nếu không phải là fan của Man City và không thần tượng Silva thì cũng rất ít ai có thể ghét chàng tiền vệ này.
(Bạn đọc Bình Duẩn)
| * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. |
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam





















