1/ “Thiên nga thành Utrecht” - Marco Van Basten (1987 – 1993)
![]() |
Van Basten được xem là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Ngôi sao người Hà Lan cũng là một trong những viên gạch đầu tiên trong quá trình phục sinh AC Milan của Berlusconi. Sinh ra và lớn lên ở quê nhà Utrecht, Van Basten với lối chơi bóng thanh thoát và đầy tính nghệ thuật, anh được người ta gọi là “The Swan of Utrecht – tức Thiên nga thành Utrecht”.
AC Milan ở cuối thập niên 80, đầu 90 của thế kỷ trước nổi tiếng với bộ 3 Hà Lan bay gồm Van Basten, Ruud Gullit và Frank Rijkaard. Họ giành vô số vinh quang trong màu áo Đỏ Đen của Milan. Với Rossoneri, Van Basten gần như đã có đủ mọi loại Cup danh giá và những danh hiệu cá nhân hàng đầu thế giới.
“Cầu thủ Volley hay nhất thế giới” này đã 2 năm liên tiếp giành Cup C1, 2 Siêu Cup châu Âu, 2 Cup liên lục địa (1989, 1990). Anh có được 4 Scudetto và 3 Siêu Cup Italia nữa khi chơi bóng ở San Siro.
Bên cạnh những chiếc Cup các loại thì những danh hiệu cá nhân như Vua phá lưới Serie A, Vua phá lưới Cup C1, Quả bóng Vàng châu Âu, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới… và hàng loạt những danh hiệu khác đều đã từng thuộc về “Con Thiên nga” này.
Khi Van Basten buộc phải từ giã sự nghiệp vì chấn thương ở tuổi 29, không chỉ các Milanista đã phải rơi lệ mà cả thế giới bóng đá cũng ngậm ngùi tiếc nuối cho tài năng có thể xem là thiên tài hiếm có này.
2/ “Vua George” - George Weah (1995 – 2000)
![]() |
Trong bóng đá hiện đại, chúng ta đã may mắn được chứng kiến tài năng phi thường của “Voi rừng” Didier Drogba và “Báo đen” Samuel Eto’o. Drogba mạnh mẽ và có thể cuốn phăng mọi hàng thủ bằng sức mạnh của mình còn Eto’o với tốc độ kinh hoàng cùng những pha làm bàn nhanh như chớp thì George Weah chính là sự kết hợp hoàn hảo nhất của 2 ngôi sao xuất sắc nhất châu Phi trong thời đại này.
“King George” là vua phá lưới của Cup C1 mùa giải 94/95 và ngay khi mùa giải năm đó kết thúc, Berlusconi đã mang anh về San Siro để làm các Milanista quên đi phần nào hình ảnh của “Marco Đại đế”. Cũng trong năm 1995 đó, Weah trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến nay trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Anh là niềm tự hào của quê hương Liberia và cả lục địa đen.
Weah trong 114 lần ra sân cho Milan đã ghi được 46 bàn thắng ở Serie A, anh cùng Rossoneri giành được 2 Scudetto. 1 trong mùa bóng đầu tiên ở San Siro vào năm 1996 và 1 giành được ở mùa giải 98/99.
3/ “Linh dương Đông Âu” - Andriy Shevchenko (1999 – 2006; 2008 – 2009)
![]() |
Với rất nhiều Milanista ở Việt Nam thì Shevchenko chính là người mang AC Milan đến với trái tim của họ. Sau khi đã gây dựng tên tuổi trong màu áo Dynamo Kyiv ở giải vô địch Ukraine, Sheva tiếp tục là một nỗi kinh hoàng của cả châu Âu khi cùng Kyiv làm mưa làm gió ở Cup C1.
Mùa bóng 97/98, anh ghi được 6 bàn thắng trong đó có một hattrick vào lưới Barcelona hùng mạnh. Năm đó, Kyiv của Shevchenko chỉ chịu dừng bước ở tứ kết trước Juventus.
Mùa bóng tiếp theo cũng là một bước tiến nữa của Shevchenko khi anh là vua phá lưới Champions League cùng Dwight Yorke với 8 bàn thắng. Cặp song sát Sheva cùng Sergei Rebrov đã đưa đội bóng quê hương lọt vào đến bán kết và bị khuất phục bởi Hùm xám Bayern của Oliver Kahn và Lothar Matthaus.
Sau mùa giải năm đó, sức hấp dẫn của Milan ở Italia là không thể chối từ. “Chú linh dương Đông Âu” đến Milano và trở thành một trong những thần tượng lớn nhất của Rossoneri trong nửa đầu thập niên 2000 của thế kỷ mới.
Với những bước chạy nhanh thoăn thoắt, lối chơi rất đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Sheva đã ghi không biết bao nhiêu bàn thắng làm tan hoang hàng thủ đối phương. Trong 7 mùa giải từ 1999 – 2006, anh đã có 1 Scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Siêu Cup Italia, 1 Siêu Cup châu Âu và đặc biệt là 1 Champions League khi chính anh hạ gục Buffon trên chấm Penalty trong loạt đấu súng cân não với Juventus để đem về vinh quang cho Rossoneri.
Sau mùa bóng 2005/2006, Sheva trở thành một bom tấn khi anh đến Chelsea của Abramovich nhưng những gì anh thể hiện ở xứ sương mù chỉ là một nỗi thất vọng tràn trề. Mùa bóng 2008/2009, Shevchenko có trở lại Milan chơi 18 trận nhưng không ghi nổi một bàn thắng!
4/ “Siêu Pippo” - Filippo Inzaghi (2001 – 2012)
![]() |
Inzaghi rời Juve để đến Milan vào mùa hè 2001. Trong hơn 1 thập kỷ chơi bóng cho Rossoneri cho đến khi giải nghệ thì Inzaghi luôn là một trong những cầu thủ mà Milanista dành nhiều tình cảm nhất.
Pippo còn được xem là “vua việt vị” bởi khả năng của anh không nằm ở khía cạnh biểu diễn mà nó chỉ là sự hiệu quả. Một sự hiệu quả đáng kinh ngạc khi gần như Inzaghi không bao giờ đi bóng qua nổi 2 cầu thủ đối phương nhưng bàn thắng thì đến với anh như cơm bữa.
Với dáng chạy liêu xiêu, một thân hình có phần mỏng cơm nhưng ẩn đằng sau đó là một bản năng sát thủ đáng sợ. Những bàn thắng của Inzaghi cho Milan đa số được thực hiện theo kiểu “chạm cái là vào” và hầu hết đều được thực hiện trong vòng cấm. Có khi bàn thắng lại được thực hiện bằng.. lưng khi đồng đội sút trúng lúc Inzaghi đang di chuyển và bóng bay vào lưới.
Ở Milan, “Super Pippo” đã gần như giành hết mọi vinh quang ở cấp CLB. Từ Scudetto cho đến Coppa Italia, từ Champions League đến FIFA World Cup. Bên cạnh đó thì Pippo cũng là một nhà vô địch World Cup vào năm 2006 cùng Azzurri.
Hiện nay thì Inzaghi đang là HLV của AC Milan nhưng xem ra ngồi trên băng ghế chỉ đạo của Rossoneri khó hơn rất nhiều khi anh còn là một cầu thủ.
Pippo với sự non nớt về kinh nghiệm huấn luyện và chiến thuật cùng hệ thống nhân sự, cách làm bóng đá yếu kém của giới chúp bu Milan đã không thể đưa đội bóng lên một vị trí trong Top đầu của bảng xếp hạng Serie A. Tương lại của Inzaghi ở Milan được cho là rất mờ mịt trong thời gian tới và Pippo có thể bị sa thải bất cứ lúc nào khi đội quân mà anh dẫn dắt đang xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Serie A.
5/ “ Ngài Scudetto” - Zlatan Ibrahimovic (2010 – 2012)
![]() |
Mỗi khi ở đâu cần một đấng cứu thế, ở đâu cần một đầu tàu để kéo cả đoàn quân đến ngôi vô địch thì hãy gọi cho Zlatan Ibrahimovic. Ibra đã đoạt Scudetto cùng Juve, đã vô địch Italia cùng Inter thì không có lý do gì anh không làm được điều này với AC Milan.
Chỉ trong 2 mùa bóng ở San Siro nhưng cũng nhờ có Ibra mà Milan mới có được chức vô địch Serie A sau gần 1 thập kỷ chờ đợi. Có Ibra mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng dễ dàng khi chính biệt danh “Ngài Scudetto” đã nói lên tất cả.
Ngay mùa bóng đầu tiên chơi cho Milan (2010/2011), Ibra đã mang về Scudetto cùng Siêu Cup Italia cho đội chủ sân San Siro khi vượt qua đại kình địch Inter. Năm đó Ibra lần thứ 3 giành giải cầu thủ xuất sắc nhất Serie A. Mùa bóng tiếp theo, Milan xếp thứ 2 trong cuộc đua vô địch khi đứng sau Juve nhưng Zlatan cũng kịp ẵm về cho mình danh hiệu vua phá lưới.
Khi kết thúc mùa giải 2011/2012, Ibra đã ra đi để đến với PSG. Kể từ đó, Milan không còn một ai xứng đáng có thể thay thế Zlatan để kéo cả binh đoàn Đỏ Đen đi lên. Họ cứ thế chìm dần, chìm dần xuống và năm nay đang đứng tận vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Một điều chưa từng xảy ra với bất cứ đội bóng nào mà Ibra khoác áo khi chơi bóng chuyên nghiệp!
Anh đến PSG, ngay lập tức khẳng định mình là ông vua ở Paris và cả nước Pháp. Thế mới biết Ibra quan trọng với AC Milan như thế nào. Gần đây đang có tin đồn từ Italia cho rằng khi mùa giải năm nay kết thúc, Ibra sẽ một lần nữa trở về mảnh đất hình chiếc ủng và biết đâu anh lại tiếp tục chọn màu áo của Milan.
Trên đây là 5 “siêu sát thủ” có thể xem là xuất sắc nhất dưới triều đại của Silvio Berlusconi, ngoài 5 tên tuổi nói trên thì ông trùm truyền thông này cũng đã từng đem về những tiền đạo sáng giá như Oliver Bierhoff, Jon Dahl Tomasson, Hernan Crespo, Roberto Baggio…