Những niềm hy vọng của thể thao Việt Nam năm 2013: Kỳ 6 - Thanh Phúc- Nàng “lọ lem” của môn đi bộ

10:22 Thứ tư 16/01/2013

Sở dĩ Thanh Phúc có tên gọi vui là "cô bé lọ lẹm" là vì khi mới bắt đầu sự nghiệp thể thao, cô gái này có dáng người nhỏ nhắn, làn da nâu. Tuy vậy, đôi mắt và nụ cười của cô gái sinh năm 1990 lại luôn rạng ngời.

Mỗi chiều ở sân Chi Lăng tại Đà Nẵng, người ta lại thấy Phúc tự tập luyện đi bộ một mình hàng chục vòng. Có người không biết còn tưởng cô gái này "có vấn đề", nhưng đúng như những nhận xét của các VĐV môn đi bộ, đây là môn thể thao khó tập luyện nhất. Một phần vì có quá ít đối thủ luyện cùng, nên VĐV thường phải tự tưởng tượng ra để luyện tập. Chưa kể, môn đi bộ vẫn là môn thi còn xa lạ với thể thao Việt Nam nên sự đầu tư cho Phúc và các đồng nghiệp cũng chưa được bằng những môn khác.

Vượt qua nhiều khó khăn, điển hình nhất là khi cô bị tước tấm Huy chương Vàng tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ V do đồng đội dẫm chân đối thủ, Thanh Phúc đã trở nên bản lĩnh, chững chạc hơn trong thi đấu. Kết quả là Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI tại Đà Nẵng (2010), Thanh Phúc bỏ xa các đối thủ để trở thành “nữ hoàng” của làng đi bộ VN ở cự ly 20km. Tới Sea Games 2011, sự nghiệp của Phúc bắt đầu "sáng". Sau đó, tại giải điền kinh đi bộ châu Á ở Nhật Bản hồi đầu năm ngoái, Thanh Phúc bất ngờ đoạt Huy chương Đồng. Thành tích này đã đưa cô đến với Olympic 2012. Tất nhiên, cô "lọ lem" khi đi dự tiệc cần phải có đôi "giày sang trọng", tiếc là chúng ta vẫn để cho VĐV tự phát huy nội lực là chính nên Phúc không thể đuổi kịp được các VĐV hàng đầu thế giới.

Thanh Phúc của năm 2013 sẽ phải cố gắng nhiều hơn.

Tranh tài với 57 VĐV khắp thế giới, Thanh Phúc đã về đích thứ 36 với thời gian 1 giờ 33 phút 36 giây. Khi đi được 16km, Thanh Phúc tụt xuống thứ 41, nhưng cô đã cố gắng vượt qua 5 đối thủ để về đích với thành tích phá kỷ lục quốc gia do chính cô nắm giữ. Nhưng thất bại không phải lúc nào cũng xấu, thua những VĐV khác song Phúc đã vượt lên chính bản thân mình. Chỉ về thứ 36 chung cuộc, nhưng thành tích 1g33'26" đã phá sâu kỷ lục quốc gia của chính Phúc đến hơn 2 phút.

Chỉ trong hơn 1 năm, Thanh Phúc tỏa sáng, trở thành “Nữ hoàng đi bộ” của khu vực Đông Nam Á. Vẫn dáng đi mạnh mẽ, quyết đoán như ngày mới vào nghề, Phúc cùng thầy Hiệp lại miệt mài trên sân tập ở Trung tâm HLQG Đà Nẵng. Phúc tâm sự, những ngày tập đi bộ trên sân Chi Lăng rồi bên bờ biển Đà Nẵng đã nuôi lớn ước mơ chinh phục đỉnh cao của mình. Càng có thành tích tầm khu vực rồi cả châu lục, Phúc càng cảm ơn sự động viên từ BHL, gia đình để có được thành công hôm nay.

Khi Tết Quý Tỵ đang đến gần, Phúc chẳng có thời gian lo sắm sửa cùng gia đình, mà lại căng mình chuẩn bị luyện tập gấp rút. Cô cho biết: “Sau Tết cổ truyền là tôi lại bước vào giải vô địch điền kinh quốc gia tại Hà Nội, rồi những kế hoạch tập huấn chuẩn bị cho giải châu Á, SEA Games 2013 vào cuối năm. Nhiều thách thức sắp đến khiến tôi phải nỗ lực luyện tập, phấn đấu để giữ thành tích. Đây mới chỉ thành công bước đầu nên tôi không tự mãn mà phải nỗ lực nhiều hơn”.

Anh Hiển | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục